Tôi có con trai đang học lớp Một. Bây giờ, con mới tập viết chữ và ngày nào tôi cũng dạy con học buổi tối. Tuy nhiên, một điều khiến tôi rất bực là ngày nào con cũng làm mất dụng cụ học tập. Hôm thì con làm mất bút, hôm làm mất tẩy, thậm chí có hôm làm mất sách, vở... Chỉ trong hai tuần đầu con đi học, tôi đã phải sắm tới 20 cái bút chì và 10 cái tẩy. Vì thế, tôi liên tục phải mua đồ mới cho cháu vào buổi tối hoặc hôm sau đó. Tôi đã dặn con phải kiểm tra kỹ bàn, ghế trước khi tan học để xem có quên gì không nhưng cháu vẫn làm mất đồ liên tục. Tôi nên làm gì đây?
My
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.