Phiên xét xử Đỗ Thị Minh (50 tuổi, ở Thanh Oai) diễn ra tại tòa án nhân dân vào một ngày cuối tháng 1 rét mướt, khi ngoài đường phố Hà Nội rộn rã không khí xuân, mọi người tấp nập để chuẩn bị cho ngày tết sắp đến.
Bà Minh lầm lũi bước vào tòa với nét mặt buồn u uất. Người đàn bà dáng người lam lũ với mái tóc búi gọn phía sau, gương mặt phảng phất đôi nét ghê gớm, ánh mắt thỉnh thoảng vằn lên những tia hằn học. Minh bị truy tố về tội Giết người, nạn nhân không ai khác chính là người đàn ông đã đầu gối tay ấp với bà hơn 30 năm qua và có 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ.
Khi nghe vị đại diện VKS đọc cáo trạng, nỗi đau về một cuộc sống bị bạo hành một lần nữa lại ùa về. Sinh ra và lớn lên ở cùng thôn nghèo thuộc huyện Thanh Oai, bà Minh và ông Hòa lấy nhau chưa đầy bao lâu, cuộc hôn nhân đã "cơm không lành, canh chẳng ngọt". Ông Hòa làm nghề tự do, thường đi làm xây dựng. Bà Minh đi làm thuê ở trong phố, quét dọn các công trình xây dựng.
Cuộc sống rất vất vả, người vợ quê chăm chỉ chịu khó và rất thu vén nhưng lại vớ phải ông chồng nát rượu, suốt ngày uống rượu say rồi gây sự chửi bới, đánh đập vợ. Bà Minh cứ làm được đồng nào, ông Hòa lại đòi tiền uống rượu, sắm sửa được cái gì, ông lên cơn say là đập nát hết. Nhiều lần ông đánh bà chảy máu đầu, phải đến Trạm y tế băng bó, khâu vết thương.
Từ ngày dựng vợ gả chồng cho con cái, nỗi khổ của bà Minh ngày càng bị tích tụ nặng nề. Theo bà, mỗi lần chồng gây gổ, bà thường phải tự mình chịu đựng.
![]() |
|
Bà Đỗ Thị Minh trong giờ nghị án. |
Đỉnh điểm của sự nhẫn nhục đó là ngày 29/7/2012, khi bà Minh đi chợ bán chuối về thì chồng lại say, chửi bới đòi đuổi bà ra khỏi nhà. Biết tính chồng say hay chửi, Minh không ăn cơm trưa mà trải chiếu ra nền nhà nằm ngủ. Tuy nhắm mắt nhưng tiếng chồng chửi oang oang bên tai nên sau đó bà ta đã bỏ sang nhà hàng xóm để được "yên thân".
Một lúc sau, "ma men" sai khiến Hòa lại đập phá đồ đạc và đốt quần áo của Minh. Không dừng lại, người chồng nát rượu vung chân đạp và đấm vào ngực Minh mặc cho bà kêu khóc, van xin.
Trong cơn phẫn uất, người vợ lao xuống bếp lấy cây kéo sắc nhọn ra đâm nhiều nhát vào ngực chồng nát rượu. Ông Hòa vùng chạy nhưng vẫn không thôi chửi bới. Thấy vậy Minh tiếp tục lao tới đâm nhiều nhát vào người, chân và tay chồng... Nghe tin chồng chết trên đường đi cấp cứu, Minh đến trụ sở công an thú tội.
Suốt phiên tòa, thỉnh thoảng bà Minh lại khóc nấc nên theo từng lời khai. Bà bảo cuộc đời bà cơ cực, lam lũ nuôi con để rồi ở tuổi này phải vướng vào vòng lao lý với hành vi giết chồng, để các con mang tiếng có một người mẹ giết bố.
Phía dưới phiên tòa, những đứa con của bị cáo cũng có mặt, khóc nức nở. Nghe rõ từng lời của mẹ nói về bi kịch gia đình, khi được tòa gọi đứng lên để kiểm chứng, anh Nguyễn Trung Học (đại diện hợp pháp của bị hại) thừa nhận đó là sự thật. Theo anh, hàng ngày bố mẹ anh vẫn thường to tiếng với nhau, chuyện chẳng có gì to tát đến nỗi phải để họ hàng, chính quyền can thiệp. Nhiều lần mấy anh em cũng góp ý với bố mẹ nhưng chẳng ai thèm nghe.
“Bình thường, bố tôi rất yêu thương vợ con và chỉ khi nào rượu vào, ông mới không tỉnh táo”, anh Học cho biết.
Khi được tòa hỏi về yêu cầu đối với bị cáo, người con trai của ông Hòa ấp úng: “Tôi chẳng có yêu cầu gì cả vì một bên là bố, một bên là mẹ. Thôi thì tòa cứ xử thế nào thì xử”. Nói rồi, anh gượng gạo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ với lý do "mẹ tôi được nhẹ án năm nào thì chúng tôi đỡ khổ năm ấy”.
Giờ nghị án ngắn ngủi, Minh chốc chốc lại ngoái cổ nhìn về phía 2 đứa con nước mắt ràn rụa, chắp tay cầu xin con và người thân trong gia đình tha thứ. "Mẹ biết lỗi rồi, thà tòa xử bắn mẹ một phát cho mẹ được thanh thản…”, bà Minh lí nhí. Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Minh 7 năm tù giam.
"Nếu như chúng ta không thay đổi cách tiếp cận và giải quyết mâu thuẫn gia đình từ trong trứng nước, trong suy nghĩ của người đàn ông và cách nhìn nhận chuyện vợ chồng xô đũa xô bát là việc riêng, tôi nghĩ rằng sẽ có những người chồng vũ phu tiếp tục đẩy vợ mình đến chỗ phản kháng sai lầm như bà Minh", một người dự khán xót xa thông cảm trước khi rời khỏi phiên tòa.
Anh Thư
