![]() |
Đầu giá cổ phiếu đã hạ nhiệt. |
Phiên đấu giá của Công ty cổ phần dây và cáp điện Việt Nam (Cadivi) được coi là phiên đấu giá kịch tính với lượng cổ phần chào bán là 3,42 triệu cổ phần nhưng số đặt mua lên tới 67 triệu. Giá khởi điểm là 40.000 đồng/CP, giá trúng bình quân lên tới 185.369 đồng/CP, giá trúng thấp nhất là 152.600 đồng/CP. Kết quả đấu giá là 253 NĐT cá nhân, toàn bộ 105 tổ chức tham gia đấu giá đều "về không" vì không thể chấp nhận nổi mức giá trên trời mà các NĐT cá nhân đưa ra.
Thế nhưng, đến ngày đóng tiền, gần như toàn bộ những người trúng đấu giá đều bỏ cuộc, chấp nhận bỏ tổng số tiền đặt cọc lên tới 12 tỉ đồng. Số cổ phần được bán chỉ vỏn vẹn có khoảng 300.000 cổ phần, hơn 3 triệu cổ phần đã bị "ế". Một vài NĐT chấp nhận đóng tiền mua cổ phần Cadivi đồng thời trở thành những người ăn "quả đắng". Vào thời điểm đóng tiền, với mức giá trên 150.000 đồng/CP, họ có thể mua nhiều CP khác tốt hơn ở trên sàn, với mức giá thấp hơn và bán lại cũng dễ dàng hơn.
Theo nguồn tin từ các công ty chứng khoán (CTCK), Cadivi chỉ là một ví dụ trong số những "cơn sốt" đấu giá mà các NĐT cá nhân tạo ra trên thị trường chứng khoán (TTCK).
Do giá các CP trên thị trường niêm yết tăng quá nhanh, kỳ vọng của các NĐT quá lớn dẫn đến những mức giá đấu bình quân cao đến mức làm các tổ chức cả trong nước và ngoài nước phát sợ. Một người nguyên là lãnh đạo cấp cao của VinaCapital nhận xét: "Đó là những cơn điên về đấu giá. Không một tổ chức nào có thể sống sót nếu muốn đấu thắng ở các mức giá đó".
Giải thích về nguyên nhân khiến mức giá đấu thành công tại các buổi đấu giá CP vọt lên quá cao, bà Nguyễn Ngọc Thanh, Tổng giám đốc CTCK VNDirect nói: "Thứ nhất, tại một số công ty, mức giá khởi điểm được đưa ra là quá cao. Thứ hai, tâm lý của các NĐT quá hưng phấn khi thị trường đang tăng trưởng nóng".
Một số chuyên gia chứng khoán khác thì cho biết, giá đấu thành công cao là do có quá nhiều NĐT không hiểu biết tham gia. Các NĐT này đi đấu giá và chỉ nghĩ đến chuyện bán lại quyền mà thôi.
Khác hẳn với không khí náo nhiệt của các buổi đấu giá chỉ mới cách đây hơn một tháng, các đợt đấu giá của nhiều công ty hiện nay lại lâm vào cảnh khá đìu hiu.
Nếu như các đợt đấu giá của Nhiệt điện Phả Lại, Thủy điện Thác Mơ có giá đấu bình quân khoảng 70.000 đồng/CP thì giá đấu bình quân của Nhiệt điện Ninh Bình ngày 18/4 chỉ ở mức 28.648 đồng/CP. Điểm đặc biệt là trong số 11,58 triệu cổ phần đăng ký, có tới hơn 4 triệu cổ phần được đấu với giá sàn là 15.000 đồng.
Tuy nhiên, "cú sốc" thực sự đối với các NĐT là vụ đấu giá Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất dầu khí (PVFCCo). Cách đây một tháng, nhiều chuyên gia dự đoán giá đấu bình quân của PVFCCo ít nhất phải trên 25-30 lần so với mệnh giá bởi giá đấu bình quân của các công ty cổ phần thuộc dạng tốt trong ngành dầu khí đều ở mức trên 15 lần so với mệnh giá. Thế nhưng, khi nhìn vào số lượng NĐT đăng ký PVFCCo, nhiều người mới thấy giật mình. CP của PVFCCo được coi là một CP thuộc loại hấp dẫn nhất trong các cuộc đấu giá gần đây nhưng trong tổng số CP dự kiến được đăng ký chỉ cao hơn chưa tới 10% so với tổng số CP bán ra (bán ra 128.626.600 CP).
Kết thúc ngày đăng ký đấu giá PVFCCo, nhiều NĐT tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ một cơ hội mua CP giá rẻ hiếm có. Trước khi phiên đấu giá diễn ra, do giá CP trên thị trường niêm yết giảm liên tục, nhiều chuyên gia chứng khoán dự đoán, giá đấu bình quân trung bình sẽ không vượt quá 65.000 đồng/CP.
Nhiều chuyên gia còn đưa ra nhận xét, nếu tất cả các NĐT đồng loạt bỏ giá 50.000 đồng/CP thì tất cả đều được trúng tới 90% số lượng đấu giá. Kết quả đấu giá của PVFCCo cho kết quả thấp hơn rất xa so với dự đoán ban đầu: giá đấu thành công bình quân chỉ ở mức 54.400 đồng/CP, giá đấu thành công thấp nhất là 51.000 đồng/CP và điểm đặc biệt là một số lượng cực lớn CP được mua với giá 52.000 đồng/CP.
Một chuyên gia hàng đầu về chứng khoán nhận xét: "TTCK Việt Nam là như vậy: chuyển từ thái cực quá nóng sang lạnh một cách quá nhanh. Trong những phiên đấu giá sắp tới, đặc biệt là với Tập đoàn Bảo Việt, các NĐT sẽ có những cân nhắc hợp lý hơn chứ không điên cuồng như trước hoặc lạnh nhạt như hiện tại".
(Theo Thanh Niên)