Cụ Voinicu trong lễ tang của chính mình. Ảnh: Ananova. |
Cụ Marin Voinicu, 73 tuổi ở hạt Vadastra in Olt cho biết: "Tôi làm mọi việc đúng như trong sách vở. Thậm chí, tôi còn đào huyệt cho mình ở nghĩa trang và nằm vào đó để xem cảm giác như thế nào. Tôi cũng yêu cầu mọi người than khóc trước mộ y như thật và hoàn toàn hài lòng với lễ tang của mình". Cha cố của ngôi làng cũng nhận lời mời tới rửa tội trong đám tang của cụ.
Theo Ananova, cụ ông Romania giải thích, mình làm việc này bởi không muốn gây ra gánh nặng lên vai những người thân trong gia đình. Con cái của cụ Voinicu cũng đồng tình với ý kiến này và họ cảm thấy mọi việc tổ chức có vẻ dễ dàng hơn vì không phải chịu nỗi buồn mất mát thực sự.
"Nếu chúng tôi làm việc này sau khi cụ qua đời thì thật khó khăn. Đáng lẽ ra mọi người sẽ khóc lóc thảm thiết nhưng ở đây không ai khóc cả. Chúng tôi đều thấy vui vẻ và nó giống như một đám cưới hơn là đám ma", con dâu cụ Voinicu chia sẻ.
Gia Nghĩa