Tôi bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình và thất bại khi làm mẹ. Chồng tôi làm chủ việc kinh doanh riêng, công việc rất bận nhưng được nghỉ hai ngày một tuần. Còn tôi gần như lúc nào cũng dán chặt mắt vào máy vi tính, ít khi có thời gian nghỉ cố định, khó sắp xếp thời gian cho chồng, con. Vì vậy, lúc nào tôi cũng cảm thấy có lỗi với họ.
Đồng thời, do tôi ít có thời gian gần gũi con, tôi cảm thấy chúng không chấp nhận mình, chỉ gần gũi với bố. Khi anh ấy được nghỉ, anh ấy sẽ đưa con đến rạp chiếu phim, đưa chúng đi ăn tối, chiều chuộng khiến các con rất mê bố. Đến tối, việc gì chúng cũng đòi bố làm cho, từ đi tắm tới kể chuyện lúc ngủ. Các con còn hay nói với tôi: "Mẹ đi đi, con chỉ cần bố thôi". Tôi cảm thấy mình như người thừa, không biết nên làm gì để các con yêu mến mình?
Minh Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.