Tùng ra chợ Long Biên, quận Ba Đình gặp bạn nghiện Hải. Tùng góp 100.000 đồng còn Hải góp 2000.000 đồng lấy tiền mua heroin sử dụng. Cả hai điện thoại cho Nguyễn Quang Tùng để hỏi lấy "hàng" và được hẹn ra khu vực cổng chùa Bồ Đề giao. Vừa mua xong, hai con nghiện về đến dốc Đền Ghềnh, Tùng bị bắt giữ còn Hải chạy thoát.
Quốc Tuấn cũng là đệ tử của ma túy. Do quen biết trước, Tuấn đã gọi điện thoại cho Quang Tùng để hỏi mua heroin. Tuấn mua 3 gói với giá 600.000 đồng. Sau đó, anh ta cũng bị bắt khi trong người có số lượng 0,66 gram.
Quang Tùng (giữa) và các bị cáo tại tòa. |
Tại nhà "đại lý bán lẻ" Quang Tùng, cơ quan chức năng thu được một gói nilon chứa heroin cùng với 11 gói nhỏ, 5 viên nén màu hồng, viên nén màu xanh, gói thảo mộc, nắp nhựa chứa chất màu nâu...
Ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xử Quang Tùng (36 tuổi, Long Biên) với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, Tuấn (30 tuổi, quận Hoàn Kiếm) và Tùng (27 tuổi, Hoàn Kiếm) vì tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tại tòa, Quang Tùng khai nhận, bản thân cũng là một con nghiện nên đã lên khu vực Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang mua 2 chỉ heroin, và được cho thêm 6 viên ma túy tổng hợp, một gói cần sa, một nắp nhựa thuốc phiện. Quang Tùng chia heroin thành 20 gói nhỏ để bán cho các con nghiện.
Quang Tùng đã sử dụng 5 gói, chưa kịp bán hết đã bị bắt. HĐXX đã tuyên phạt Quang Tùng 8 năm tù, Tùng 30 tháng, Tuấn 32 tháng tù.
Việt Dũng