![]() |
Hiện trường nơi bà Long bị giết. |
Khoảng 10h sáng, bà Phạm Thị Kim Long, 68 tuổi được phát hiện nằm chết trên sàn nhà với nhiều vết máu. Người phát hiện ra cái chết bà Long là anh Sơn, một người bạn của con trai nạn nhân.
Ngay sau khi nhận tin báo, công an quận Đống Đa đã xuống hiện trường phối hợp với cơ quan khám nghiệm công an thành phố Hà Nội. Bước đầu, xác định: Nạn nhân chết vì bị cắt gần đứt cổ họng, máu chảy nhiều, nữ trang đeo trên người bị lấy hết, tại hiện trường, hai chỉ vàng rơi vung vãi mà thủ phạm chưa kịp lấy. Xách định đây là vụ giết người, cướp tài sản, công an quận đã nhang chóng triển khai truy tìm thủ phạm.
Về nhân thân nạn nhân, cơ quan điều tra cũng nhận thấy, bà Long hiện sống một mình, có 3 người con trai nhưng 2 người đang thụ án tại trại giam về ma túy, trong đó có một người bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, đang làm các thủ tục để trả về gia đình. Người con trai thứ 3 của bà Long bị bắt buộc đi cai nghiện, nhưng đã bỏ trốn đi đâu không biết. Còn bản thân nạn nhân cũng từng có tiền án về tội ma túy. Vì vậy, có thể hung thủ là người có quen biết với bà Long.
Sau hơn 5 giờ khoanh vùng điều tra, đến cuối giờ chiều, công an quận Đống Đa đã bắt Nguyễn Thế Đô, 40 tuổi, trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là một con nghiện nặng có quen biết với bà Long trước đó.
Tại cơ quan công an, Đô đã tỏ ra khá lì lợm, sau hơn 2 giờ, hung thủ này mới chịu thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Hắn khai rằng do quen biết với bà Long, nên biết hoàn cảnh của bà nạn nhân. Thấy nạn nhân đeo nhiều vàng nên hắn nảy sinh ý cướp tài sản để thỏa mãn cơn nghiện. Sau khi giết chết bà Long, hắn lột nhẫn vàng trên tay bà Long, tuy nhiên vừa lấy được một chỉ, thấy động nên hắn bỏ lại 2 chỉ lại hiện trường.
Khánh Ngọc