Từng chi tiết trong 12 tiếng cuối cùng của cuộc đời Michael Jackson đang lần lượt được lực lượng điều tra làm sáng tỏ, trong đó có khá nhiều yếu tố liên quan đến vị bác sĩ tim đến từ Texas này.
![]() |
Cậu bé Prince phải chứng kiến cảnh bố mình ra đi. Ảnh: Splash News. |
Mục đích của ông Murray là phải có một thành viên trong gia đình chứng kiến quá trình ông nỗ lực cứu sống vua pop. Việc ấy có mang lại kết quả hay không không quan trọng, vấn đề là phải có người làm chứng ông đã làm hết khả năng của mình. Vì thế khi phát hiện ra Michael Jackson bất tỉnh trên giường, ông Conrad Murray đã vào phòng của Prince gọi cậu bé ra làm "nhân chứng", bất chấp việc phải chứng kiến cảnh bố mình ra đi là một việc rất khủng khiếp đối với bất cứ ai. Đó là nội dung tiết lộ mới nhất của gia đình Jackson về nội tình cái chết của con (em) mình.
![]() |
|
Ông Steven Hoefflin (trái) đưa ra một lọat nghi ngờ của mình đối với các hành động của ông Conrad Murray (phải). Ảnh: AP. |
Bác sĩ thẩm mỹ Steven Hoefflin - người trực tiếp chữa bệnh và làm bạn với Michael Jackson từ 25 năm nay - cho biết cậu bé Prince Michael đã "thực sự hoảng loạn". Thông qua Steven Hoefflin, mẹ của Jackson cũng tiết lộ bệnh viện UCLA ở Los Angeles khẳng định rằng vua pop đã chết ít nhất 2 tiếng trước khi được đưa tới đó cấp cứu hôm 25/6 vừa qua.
Ông Hoefflin cho biết những người sống cùng với Jackson đều biết việc anh được bác sĩ Murray cho dùng một liều Propofol mỗi ngày. Không chỉ nhấn mạnh việc sử dụng loại thuốc này quá thường xuyên như vậy là rất nguy hiểm, ông Hoefflin cũng tiết lộ những nghi ngờ của mình về bác sĩ Murray. "Tôi phỏng đoán rằng trong khi truyền Propofol cho Michael hôm đó, ông Murray cảm thấy buồn ngủ. Mọi người trong nhà và chính những đứa trẻ cũng kể lại rằng Prince đã bị vị bác sĩ này lôi vào phòng để chứng kiến cảnh ông ta làm hồi sức cho Jackson", ông Hoefflin nói.
![]() |
Đến bà Katherine Jackson cũng cảm thấy kinh hãi khi biết ông Conrad Murray bắt cậu bé Prince phải chứng kiến ông cấp cứu cho Michael Jackson. Ảnh: AP. |
"Tôi cho rằng khi làm việc đó, ông Murray biết thừa là Michael Jackson đã chết rồi. Phải chứng kiến cảnh tượng đó là một điều quá khủng khiếp với cậu bé Prince. Đến những người lớn khi được nghe kể lại cũng thấy kinh hãi", ông Hoefflin tiếp tục đưa ra những nhận định của mình.
![]() |
Ông Hoefflin phỏng đóan vua pop đã chết từ lâu trước khi được đưa đến bệnh viện. Ảnh: ET. |
Trước đó ông Conrad Murray từng cho biết khi ông phát hiện ra Michael Jackson, mạch của vua pop vẫn còn đập yếu ớt và cơ thể Jackson vẫn còn ấm. Vì thế cũng có nguồn tin cho rằng gia đình Jackson đã "quá nghi ngờ bác sĩ chữa bệnh cho con họ và muốn khởi kiện dù họ có bằng chứng hay không. Người thân của Michael không chỉ muốn tống bất kỳ ai liên quan đến cái chết của anh phải ngồi tù mà họ còn đòi hỏi được đền bù nữa, đương nhiên".
Cho tới giờ ông Conrad Murray vẫn chưa đưa ra bình luận gì về một loạt sự kiện vừa mới xảy ra chỉ sau khi phòng khám của ông bị cảnh sát "đào bới".
Thụy Anh