Đứa con duy nhất của vợ chồng tôi đã ngoài 30 tuổi, luôn là con gái đáng yêu trong mắt chúng tôi. Con có thành tích học tập tốt và một công việc con yêu thích.
Dù có nhan sắc và nhân cách tốt, con không hẹn hò mấy. Tôi không rõ lý do nhưng cũng không thúc giục con chuyện chồng con. Bây giờ, con tôi đang hẹn hò với một chàng trai. Hai đứa xin phép vợ chồng tôi để được chung sống. Vì vợ chồng tôi ở quê và con cũng đã lớn nên chúng tôi để con tự quyết định cuộc sống của con.
Tuy nhiên, tôi và chồng đều không thích chàng trai kia. Cậu ta không có việc làm, có vẻ là người mơ mộng hão, uống rượu nhiều. Cậu ta uống quá chén khi về nhà chúng tôi chơi, khiến chúng tôi không mấy an tâm cho con mình. Ngoài ra, con gái tôi cũng là người chi trả chủ yếu cho các hóa đơn khi hai đứa sống chung. Vì con tôi không có anh chị em nên con sẽ được nhận phần thừa kế lớn khi chúng tôi qua đời. Nỗi lo của tôi là chàng trai kia biết điều này và đến với con tôi chỉ vì vật chất.
Tôi muốn ngăn cản con gái qua lại với chàng trai kia nhưng sợ như thế là xâm phạm quá nhiều vào quyết định của con. Tôi rất bối rối và mong một lời khuyên!
Thùy Trâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.