Nhạc sĩ Thanh Tùng đã qua đời gần 5 năm nhưng hình ảnh của ông vẫn hằn in trong lòng các con. Chị Bạch Dương - con gái út của tác giả Một mình - tâm sự, chị yêu bố không chỉ bằng tình cảm thông thường của một đứa con dành cho cha mình mà còn là sự ngưỡng mộ và thần tượng cả đời. Sự chung tình và hy sinh ông dành cho người vợ mất sớm đã khiến các con kính trọng và thương bố nhiều hơn. "Tôi yêu quý, tự hào và sẽ mãi nhớ về ông", Bạch Dương tâm sự.
Cô con gái út rất yêu âm nhạc của bố. Có thời gian, Bạch Dương rất thích nghe Một mình. Khi nhạc sĩ sáng tác ca khúc này, chị đang học ở Mỹ. Chị biết bài hát nhờ đọc bản nhạc qua một tạp chí chứ không phải bản thu âm. "Lúc đó, tôi đã khóc. Tưởng tượng ra hình ảnh của bố, tôi cảm nhận được sự cô đơn cũng như nỗi ám ảnh của ông về cái chết của mẹ. Tôi tưởng tượng cảnh bố tôi tìm đến hơi men, bố phải uống thật say để giải toả nỗi buồn chất đầy vì nhớ mẹ. Và hơn hết, tôi hiểu được tình yêu của bố mẹ dành cho chúng tôi".

Nhạc sĩ Thanh Tùng lúc sinh thời và con gái út Bạch Dương.
Nếu như Một mình khiến Bạch Dương ám ảnh thì Hoa cúc vàng lại là ca khúc Bạch Dương yêu thích nhất trong số sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Chị vẫn còn nhớ cuộc điện thoại của bố khi đi làm ngang qua Hồ Gươm. Ông gọi để thông báo rằng mình vừa sáng tác được một bài rất hay về vợ rồi hát cho con gái nghe. "Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về, khi anh tuổi đôi mươi em mới lên mười tám. Trong tim em ngập nắng, mang theo đóa cúc vàng em tặng mùa thu sang, mùa thu bỗng hóa thiên đường... Muốn nói với em rằng, trái tim này mong manh, vẫn mong em về, dù bao tháng ngày, dù hoa đã phai tàn, dù mùa thu đi mãi, mãi mãi không nơi nào. Với anh là xa xôi dẫu nơi chân trời, dù cho bốn biển, rồi anh sẽ đi tìm, tìm lại bóng dáng em. Đêm qua em vừa đến, sao chưa ghé qua nhà, sao chưa về thăm con...", chị đã xúc động khi nghe ông hát. Ca từ như thước phim quay chậm về tình yêu của nhạc sĩ và bạn đời.
Sau khi hát cho con gái nghe, nhạc sĩ Thanh Tùng quyết định đổi tên ca khúc từ Tình yêu bất diệt thành Hoa cúc vàng vì không muốn dùng từ đao to búa lớn. Khi công bố, ca từ cũng được ông đổi từ "về thăm con" thành "về thăm anh". Bạch Dương hiểu tính bố, ông muốn mượn hình ảnh để nói những điều giản dị, nhẹ nhàng chứ không thích hô hào khẩu hiệu.
Nói về bố mẹ, chị Bạch Dương cho hay tình cảm của họ rất sâu đậm. Họ quen và đến với nhau từ thời trung học, yêu nhau nhiều năm cho đến khi nhạc sĩ Thanh Tùng đi du học Bình Nhưỡng về mới cưới. Cố nhạc sĩ sống nghệ sĩ, phóng khoáng, được nhiều cô gái hâm mộ nhưng ông vẫn giữ lời hứa "sống trọn kiếp", "không đi bước nữa" khi bà qua đời.

Chị Bạch Dương - con gái út của cố nhạc sĩ Thanh Tùng - trong buổi gặp gỡ với nhà sản xuất của liveshow Chuyện tình - ông Nguyễn Thùy Dương.
Trong mắt Bạch Dương, bố không chỉ là người đàn ông chung tình với mẹ mà còn rất giàu tình cảm với bạn bè, người thân và thậm chí cả những người ông không quen. Cố nhạc sĩ lúc sinh thời từng mở trại trẻ mồ côi, nhận nuôi 38 đứa trẻ ở quận Ba Đình.
Từ khi bố qua đời, chị Bạch Dương và các thành viên trong gia đình vẫn ấp ủ làm một đêm nhạc riêng cho ông để khán giả hiểu thêm về cố nhạc sĩ cũng như những bài hát của ông nhưng chưa làm được. Chính vì vậy, khi cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng từ nhà sản xuất liveshow Chuyện tình, chị đã đồng ý. Chị tin rằng bố mình sẽ rất vui nếu biết có đêm nhạc Thanh Tùng - Trần Tiến. Lúc sinh thời, Trần Tiến là người em và cũng là người bạn của Thanh Tùng. Gia đình đặt niềm tin vào êkíp sản xuất trong việc chọn ca khúc cũng như ca sĩ.

Nhạc sĩ Thanh Tùng trong một lần tập nhạc cùng Hồng Nhung lúc sinh thời.
Chương trình do Dương Cầm làm giám đốc âm nhạc, sẽ có sự tham gia của Hồng Nhung, Bằng Kiều, Quang Dũng và Hà Trần. Liveshow Chuyện tình Thanh Tùng & Trần Tiến sẽ diễn ra trong hai đêm 7-8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.