Vợ chồng tôi chia tay cách đây 10 năm, vì những lý do riêng mà chúng tôi thống nhất tôi sẽ là người nuôi con gái. Tôi 40 tuổi, đang sống cùng con gái 20 tuổi. Trong vòng 10 năm qua cũng có nhiều người phụ nữ thương yêu, dành tình cảm cho tôi, muốn được đi tiếp cùng tôi trên chặng đường đời nhưng tôi thấy con còn nhỏ quá, chưa dành tình cảm cho ai, muốn dành toàn bộ thời gian và tình yêu thương cho con gái.
Cách đây nửa năm, tôi quen một người phụ nữ 35 tuổi, chưa chồng, sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi thấy hợp và muốn tiến tới chuyện lâu dài. Tôi nghĩ con đã lớn sẽ hiểu chuyện và ủng hộ tình cảm này của mình nhưng không ngờ, con phản ứng ghê quá, ngoài tầm suy nghĩ của tôi. Con gái nói có chết cũng không đồng ý, không muốn sống chung nhà với bất kỳ người phụ nữ muốn đến với tôi.
Con nói đời này chỉ có một người mẹ, không gọi bất cứ ai khác là mẹ. Con bắt tôi phải chọn một là con, hai là người phụ nữ tôi thương. Con gái cũng tâm sự rằng giờ với con, tôi là người quan trọng nhất, con không thể chấp nhận chuyện tôi đi bước nữa, như thế tình cảm dành cho con tôi sẽ phải chia sẻ với người khác. Giờ tôi phải làm như thế nào đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Khải
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu