Trưa 6/6, thư ký báo chí của Harry - Meghan thông báo con thứ hai của họ, một bé gái, chào đời hôm 4/6 tại bệnh viện ở Santa Barbara, bang California. Em bé được đặt tên là Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor.
Mối quan hệ của nhà Sussex với hoàng gia Anh đã trở thành chủ đề gây chú ý sau thông báo trên, và một chuyên gia khẳng định sự việc này có thể dẫn đến sự hòa giải giữa hai bên.
Tom Sykes, một người phụ trách chuyên mục Hoàng gia, nói rằng thời điểm này mang lại "cơ hội then chốt cho cả Hoàng gia Anh và nhà Susex để gác lại việc vạch áo cho người xem lưng".
Chia sẻ trên Daily Beast, Sykes nói "tin vui trên sẽ mang đến cơ hội lý tưởng cho cả đôi bên".
"Chuyện này có thể giống như cách thừa nhận và sửa sai của nhà Sussex đối với gia đình sau khi cả hai tố cáo thể chế hoàng gia trên truyền hình. Nếu hoàng gia Anh cũng thực sự muốn gác cơn ác mộng về sự ra đi của Harry - Meghan lại phía sau, họ sẽ phải bỏ lại sau lưng những thắc mắc về việc ai là người đã bắt đầu rạn nứt này và chỉ tập trung vào việc kết thúc nó.
Điều này đồng nghĩa với việc dù có cảm thấy sai lầm ra sao thì phía hoàng gia cũng cần phải có động thái trước và khiến mọi chuyện thành công", chuyên gia nói.
"Một cuộc chiến tranh tiêu hao thường xuyên về lâu dài sẽ gây tổn hại lớn cho cả hai bên. Tin vui về đứa trẻ sẽ mang đến cơ hội lý tưởng để cả hai bên cùng tiến lên".
Trong thông điệp cảm ơn được đăng trên website Archewell, Meghan và Harry viết: "Ngày 4/6, chúng tôi vui mừng bởi sự chào đời của con gái, Lili. Cô bé đáng yêu hơn những gì mà chúng tôi tưởng tượng, và chúng tôi rất biết ơn tới tình yêu và những lời cầu nguyện của mọi người từ khắp thế giới. Xin cảm ơn sự tử tế và liên tục ủng hộ của các bạn trong khoảng thời gian rất đặc biệt này của gia đình".
Hướng Dương (Theo Mirror)