Lễ cúng 49 ngày của Đức Tiến được tổ chức tại trụ sở Hội Nghệ sĩ Tâm linh ở bang California, Mỹ. Trong buổi lễ, khi được hỏi về cuộc sống, công việc sau biến cố chồng qua đời, hoa hậu Bình Phương nói cô đang dần lấy lại cân bằng, đi làm trở lại như trước và cho con đi học. "Bé Mèo đã tới trường mẫu giáo được vài tuần. Con học một tuần ba buổi còn hai buổi tôi đưa bé lên văn phòng với mình. Ở công ty, mọi người cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi", vợ Đức Tiến nói.
Gia đình, bạn bè trong lễ cúng 49 ngày Đức Tiến ở Mỹ.
Bình Phương kể những ngày qua, bé Mèo cho rằng vì lỗi của mình mà ba bệnh rồi qua đời nên cô phải giải thích rất nhiều để con hiểu. "Hai tuần trước khi mất, anh Tiến dành nhiều thời gian chơi đùa với con gái. Hai ba con thường ra ngoài chơi. Khi còn sống, anh Tiến hay nhắc con nếu ra ngoài phải đội nón tránh nắng kẻo bị bệnh. Sau khi anh Tiến mất, Mèo cho rằng vì ba ra ngoài chơi với bé nhiều, không đội nón nên mới bệnh rồi mất. Tôi phải nói với con rằng căn bệnh của ba không liên quan đến việc đi chơi bên ngoài để Mèo hiểu", Bình Phương nói.
Khi một người bạn hỏi Bình Phương dự định sẽ ở lại California hay về Texas với bố mẹ ruột, hoa hậu bật khóc. "Chắc tôi ở đây với anh Tiến. Vì mỗi lúc muốn tâm sự điều gì tôi sẽ ra tâm sự với anh được ngay. Nếu tôi ở xa tôi không thể làm được điều đó", vợ Đức Tiến nghẹn ngào nói trong nước mắt. Thấy mẹ khóc, bé Mèo lo lắng hỏi han, lấy khăn lau nước mắt cho mẹ. Nhìn mẹ con Bình Phương, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và nhiều bạn bè cũng rưng rưng.
Con gái 4 tuổi của Đức Tiến lau nước mắt cho mẹ.
Vợ Đức Tiến nói cuộc sống của cô khó khăn hơn từ khi mất chồng nhưng hoa hậu luôn cố mạnh mẽ vì không có điểm tựa. "Tôi thường cảm thấy cô đơn, trống trải khi trở về nhà mà không thấy anh Tiến chờ sẵn", Bình Phương nói.
Theo Bình Phương, Đức Tiến lúc sinh thời không phân biệt tôn giáo nên cô tôn trọng cách người thân, bạn bè tưởng nhớ anh theo đức tin riêng. Hội Nghệ sĩ Tâm linh đã thực hiện nghi thức cúng 49 ngày cho Đức Tiến theo phong tục truyền thống của người Việt. Trước đó, bố mẹ đẻ, họ hàng Bình Phương đã bay từ Virginia và Texas về California cùng cô chuẩn bị cho buổi lễ.
Đức Tiến sinh năm 1980, quê Đồng Nai. Anh từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng trước khi sang Mỹ định cư năm 2013. Đức Tiến mất hôm 18/5 tại California sau cơn nhồi máu cơ tim. Đám tang của anh diễn ra hôm 29/5, lễ thánh an táng và chôn cất cùng ngày 30/5 (giờ địa phương).
Hiện Đức Tiến yên nghỉ tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, California. Bình Phương nói cô thường tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy xe ra mộ chồng đặt hoa, thắp nến và cuối tuần cho con ghé thăm mộ ba.
Vợ Đức Tiến trong lễ cúng 49 ngày chồng