![]() |
Dani Jargue ra đi mà chưa kịp nhìn mặt con gái. Ảnh: Olebo. |
Trong khi trận đấu giữa đội bóng Espanyol và Malaga đang diễn ra, cô bé Martina Jarque cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Teknon ở Barcelona, Tây Ban Nha. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới mẹ và bé. Họ tin rằng, cô bé chính là thần hộ mệnh cho đội bóng của bố.
![]() |
Trường hợp của Jarque khiến người hâm mộ liên tưởng tới cái chết của Antonio Puerta. Ảnh: Fcb. |
Chỉ ít phút sau khi con gái của cựu đội trưởng ra đời, cầu thủ Ivan Alonso ghi bàn thắng giúp Espanyol vượt qua Malaga với tỉ số 2-1. Chàng tiền đạo người Uruguay giơ hai tay tạo thành số 21 như một lời chúc mừng tới mẹ con bé Martina và tưởng nhớ tới người đồng đội xấu số. Sự trùng lặp kỳ lạ không chỉ ở việc em bé chào đời đúng lúc ghi bàn mà số tỉ số 2-1 ghép lại chính là số áo (21) của Jarque. Fan đội bóng xứ Catalan đều nghĩ rằng, chúa trời muốn bù đắp cho sự mất mát mà gia đình và các đồng đội của anh đã trải qua.
![]() |
Tiền đạo Ivan Alonso giơ tay thể hiện sự chúc mừng tới hai mẹ con bé Martina và tưởng nhớ người đội trưởng xấu số. Ảnh: Sportmedia. |
Theo Examiner, đeo băng đội trưởng Espanyol chưa đầy 1 tháng, trung vệ 26 tuổi ra đi mãi mãi vì bị đột quỵ hôm 8/8 sau một buổi tập trong chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới ở Florence, Italy.
Hoàng Trang