![]() |
Chồng và con gái lớn thủ tướng Bhutto, Bakhtawar Bhutto Zardari, rắc hoa hồng lên thi thể bà. Ảnh: Reuters. |
Bài hát có tựa đề I Would Take the Pain Away cùng đoạn video dài 5 phút và những bức ảnh của bà Bhutto được phát trên truyền hình quốc gia của Pakistan. Bakhtawar Bhutto Zardari, sinh viên Đại học Edinburgh, cất lên những lời đau xót về mẹ: "Mẹ tôi bị ám sát khi tôi thậm chí còn chẳng hiểu điều gì. Cái chết đó đáng xảy ra ư? Tôi đang đi xuyên qua những cánh cửa bịt kín".
Sáng tác bằng tiếng Anh, đoạn rap của Bakhtawar khiến người nghe không khỏi xúc động và thấu hiểu nỗi đau đớn nghẹn ngào của người con mất mẹ: "Thật không dễ dàng gì để vượt qua. Tôi đang cầu xin chúa phù hộ cho người đã khuất. Phát súng đến từ phía sau tai khiến mẹ nằm xuống ở tuổi 54. Mẹ ra đi để lại phía sau một đất nước tuyệt vọng. Mẹ mãi trong trái tim của người dân Pakistan". Đoạn điệp khúc này được lặp đi lặp lại trong toàn bộ ca khúc.
![]() |
Bà Bhutto (khi còn sống) cùng con trai và 2 cô con gái. Ảnh: Daily Mail. |
Sherry Rehman, Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Pakistan, người từng nhiều năm làm trợ lý thân cận cho bà Bhutto, cho biết: "Âm nhạc là sở thích của Zardari nhưng cô không có ý định xem đó là sự nghiệp".
Theo Telegraph, bà Bhutto thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở TP Rawalpindi tháng 12/2007. Chính quyền của cựu thủ tướng Pervez Musharraf sau đó đã đổ trách nhiệm vụ ám sát lên lực lượng hồi giáo. Sau khi qua đời, chồng bà Bhutto, ông Asif Ali Zardari, được bầu làm tổng thống.
Ngoài cô con gái Bakhtawar, 18 tuổi, nữ thủ tướng Pakistan còn có con trai 20 tuổi Bilawal, học tại Đại học Oxford và con gái 15 tuổi Aseefa cũng đang du học.
Bình Minh