![]() |
Anh Trình Học Vinh và vết thương trên đầu do bị côn đồ đánh. |
Vào lúc 7h ngày 10/1, anh Trình Học Vinh, công nhân (CN), kiêm thông dịch viên Công ty TNHH Đế Vương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ Yên, vừa bước ra cổng thì bị một thanh viên vạm vỡ từ trong quán nước bước ra đón đầu, gây hấn. Hắn ta lấy cục đá (nặng trên 2 kg) đánh vào đỉnh đầu anh Vinh, máu phun tung tóe. Anh Vinh gục ngã và bất tỉnh mà không kịp kêu cứu. Kẻ hành hung còn nhoài người tới định đập cục đá vào mặt nạn nhân nhưng may là y trượt chân té ngã. Thấy vậy, những người dân tri hô vây bắt kẻ gây án. Cùng lúc này, một chiếc xe gắn máy trờ tới giải vây và chở kẻ mưu sát chạy nhanh về phía huyện Bình Chánh, TP HCM. Anh Vinh được nhân viên y tế Công ty Đế Vương băng bó và đưa đi bệnh viện.
Theo ông Diệp Văn Trung, người Đài Loan, tổng quản nhân sự Công ty Đế Vương, Vinh là một công nhân hiền lành, từ khi đến đây làm việc chưa hề mích lòng ai. Vì vậy, ông không thể lý giải bọn côn đồ hành hung anh Vinh nhằm mục đích gì.
Anh Nguyễn Văn Điểm, cán bộ LĐLĐ huyện Bến Lức, người có mặt tại hiện trường, cho rằng đây có thể là một vụ đánh thuê. Trước đó, ở Công ty Đế Vương nổ ra xung đột giữa công nhân và giới chủ liên quan đến việc kỷ luật và sa thải công nhân hàng loạt. Anh Vinh là người thông dịch một cách trung thực cho cả hai phía. Có thể anh Vinh bị ai đó hiểu lầm là theo đuôi giới chủ dẫn đến thù hằn cá nhân.
Theo Người Lao Động, không thấy người của Công an huyện Bến Lức có mặt tại hiện trường. Tang vật của vụ án cũng để nằm lăn lóc bên vệ đường, sau đó được bảo vệ công ty thu giữ. Trước đó có người của Công an xã Mỹ Yên đến xem xét hiện trường và ra về từ lâu.
Theo ông Diệp Văn Trung, Ban Giám đốc Công ty Đế Vương tôn trọng nguyên tắc không báo cáo hoặc cầu cứu vượt cấp khi bị bọn côn đồ hành hung công nhân. Lần nào cũng vậy, công ty đều báo cho Công an xã Mỹ Yên biết và nghĩ rằng họ sẽ báo cáo sự việc xảy ra lên cấp trên để xử lý. Tuy nhiên, nhiều vụ hành hung xảy ra nhưng không có vụ nào công ty được Công an xã Mỹ Yên hồi âm là đã bắt được thủ phạm hay không.
Tấn công cả bảo vệ lẫn chuyên gia
Anh Võ Văn Hoàng, tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Đế Vương, cho biết thời gian gần đây, trước cổng công ty đã xảy ra trên 10 vụ công nhân bị bọn lạ mặt hành hung gây thương tích. Đó là chưa kể 3 vụ đánh thành thương chuyên gia người nước ngoài đến công ty làm việc. Trong số này có 2 ông Thái và ông Chon (người Đài Loan) vội vã về nước sau khi chữa lành, chỉ còn ông Lý ở lại.
Anh Hoàng cũng nhiều lần bị bọn người lạ mặt vây đánh. Có lần anh bị 7 thanh niên vây khốn, vất vả lắm mới chạy thoát. Hiện anh Hoàng không dám về nhà theo giờ giấc cố định vì sợ lọt vào ổ mai phục của bọn côn đồ. Anh Hoàng cho rằng nguyên do có thể là anh tích cực ngăn người từ nơi khác đến bày bán hàng hóa trước cổng công ty vào giờ tan tầm. Theo anh, bọn côn đồ là người từ nơi khác đến. Sở dĩ chúng không hề “nể mặt” lực lượng bảo vệ Công ty Đế Vương là vì họ không được phép trang bị những công cụ hỗ trợ cần thiết.
Theo LĐLĐ huyện Bến Lức, hiện tượng công nhân, chuyên gia ở các khu công nghiệp tại huyện Bến Lức bị hành hung là đáng báo động. Không chỉ Công ty Đế Vương là nạn nhân của bọn côn đồ, mà còn có nhiều công ty khác. Cách đây không lâu, anh Nguyễn Thanh Khương, quản đốc phân xưởng sản xuất máng đèn Công ty Điện tử gia dụng Vinh Tú, tọa lạc tại xã Mỹ Yên, cũng bị bọn côn đồ hành hung trên đường về nhà. Sau vụ đó, anh Khương xin nghỉ việc ở công ty này để tìm một việc làm ở nơi khác an toàn hơn. Ngoài Vinh Tú, các công ty Chin Luh, Thịnh Đạt, Lê Long... cũng có người bị bọn côn đồ hành hung.
LĐLĐ huyện Bến Lức cho rằng trong những vụ bọn côn đồ hành hung phảng phất dấu hiệu mâu thuẫn, tư thù cá nhân trong mối quan hệ giữa quản lý với người bị quản lý, giữa công nhân với giới chủ, công nhân với công nhân, sự quá khích của các phần tử bên ngoài.