Ảnh minh họa: Corbis. |
Gia đình ông Tuấn ở Văn Lâm, Hưng Yên có đơn trình bày lên Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về việc cháu trai mới đẻ nhưng bị chết. Sự việc được gia đình ông Tuấn trình báo, khi cả nhà lên đón con dâu thì được tin bé trai mới sinh đã chết. Gia đình xin đưa xác về quê mai táng nhưng phía bệnh viện và nhà xác cho biết không có trường hợp sản phụ như tên con dâu nhập viện chờ đẻ và cũng không có phụ nữ nào đẻ và con bị chết trong tối ngày 15/2.
Ngày 27/2, phóng viên Ngoisao.net đã đến nhà ông Tuấn ở Văn Lâm để tìm hiểu sự việc. Huệ và con trai ông kết hôn từ năm 2007. Cả hai cùng có công ăn việc làm. Huệ là cô con dâu út trong gia đình có ba anh chị em nên được các thành viên nhà chồng khá cưng chiều. Một lần, Huệ thông báo đến tháng 11/2008 sẽ sinh con, đi siêu âm bác sĩ bảo là bé trai.
Gần cuối tháng 11, Huệ xin phép công ty cho nghỉ đẻ. Được một thời gian, Huệ bảo với gia đình, đứa con cô mang trong bụng phải 12 tháng mới chào đời. Vợ chồng người con trai cả của ông Tuấn đưa em dâu lên Hà Nội khám. Sau đó, Huệ tự đi và khám định kỳ 2 lần một tuần. Mỗi lần đi về, trong nhà cũng chỉ được nghe cô thông báo, thai nhi phát triển vẫn bình thường và không biết gì về giấy tờ con dâu khám về thế nào. Ngày 13/6, Huệ tiếp tục nói với gia đình rằng, bệnh viện trên Hà Nội hẹn ngày 16/2 lên để cho uống thuốc và làm các xét nghiệm kích thích đẻ.
Tối ngày 15/2, Huệ được chồng chở xe máy lên bệnh viện chờ đẻ. Sau đó, chồng về. “Đến sáng hôm sau, cả nhà tá hỏa và đau đớn khi nghe Huệ gọi điện thoại về báo tin, đã đẻ nhưng cháu bé bị chết vì thai chết lưu trong bụng”, ông Tuấn tâm sự. Gia đình ông Tuấn muốn nhận xác cháu nhưng phía Bệnh viện cho biết không có trường hợp mẹ đẻ, con bị chết. Ngay cả tên của Huệ cũng được các bác sĩ xác nhận không có khi nhập viện.
Trong buổi tiếp xúc chiều 27/2, ông Tuấn và vợ một mực khẳng định con dâu có bầu. Nhưng theo vợ ông Tuấn, cũng chỉ nhìn thấy bụng con nhô sau chiếc áo rộng, còn ông bố chồng cho biết đã chứng kiến cảnh con dâu bụng to dần từ ngày xin nghỉ đẻ. Riêng đối với người chồng, anh này khi được một cán bộ điều tra Công an phường Hàng Bông hỏi về việc vợ có thai cũng không dám khẳng định rằng có “thỉnh thoảng sờ bụng vợ”, xem con đạp ra sao.
Theo ông Tuấn, Huệ có tường trình lại với cả nhà, tối hôm 15/2, sau khi chồng về quê, cô một mình đi siêu âm và được bác sĩ thông báo, thai nhi đã bị chết lưu, muốn cứu mẹ phải bồi dưỡng cho bác sĩ 1 triệu đồng, Cũng theo lời con dâu, toàn bộ giấy tờ siêu âm và những giấy tờ khác được mang đi.
Chưa hết, thứ ba vừa rồi, cả nhà ông Tuấn phải động viên rất lâu Huệ mới lại lên Hà Nội để siêu âm và khám phụ khoa xem có nhau thai còn sót lại, thực tế là để kiểm tra con dâu có đẻ thật không. Nhưng đến lúc khám phụ khoa để xác định xem thực sự con dâu đã đẻ chưa, Huệ nhất định đòi về không khám.
Điều khá lạ khác, nhiều lần đi siêu âm dạo có bầu, Huệ luôn tự một mình vào khám và bảo mọi người ở ngoài đợi. Ngay việc siêu âm báo thai nhi là con trai, cả nhà từ bố mẹ đến chồng và các anh chị cũng chỉ biết do Huệ nói lại. Không một ai trong gia đình thấy được hình ảnh siêu âm của con, cháu sau mỗi lần Huệ đến bệnh viện hoặc phòng khám.
Ông Tuấn cũng đặt ra trường hợp con dâu giả có thai nhưng cũng không biết nguyên do là gì. Ông có ba người con, cháu nội, ngoại đề huề, Huệ không hề có áp lực phải sinh con cho ông bà có cháu ẵm bồng. Vụ việc gia đình ầm làng xóm, ông Tuấn có ý định kiện tụng nhưng những diễn biến trước mắt khiến ông vẫn "án binh bất động".
Cũng trong chiều 27/2, tại nhà mẹ đẻ của Huệ, bà này cho biết đến giờ cũng không dám khẳng định con gái có thai thật hay giả vờ. Nghe mẹ nói chuyện đi cắt chỉ ở chỗ mổ, Huệ nổi cáu. Cô cũng không nói gì về việc sinh đẻ. Người tiếp xúc dễ dàng nhận thấy cô có những "uẩn khúc" khi cố che đậy việc mang thai.
Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc để điều tra việc Huệ có thai thật hay giả.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Quang Việt