Tran Hai Loc và Nguyen Thi Van, đều 35 tuổi, đã đánh đổi cả mạng sống với hy vọng tìm được một công việc, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cô con gái 4 tuổi và cậu con trai 5 tuổi của mình.
Nhìn hai đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông Tran Dinh Thanh, bố của Loc, không khỏi xót xa.
"Các cháu chưa đủ lớn để hiểu được nỗi mất mát này. Chúng liên tục hỏi sao lâu rồi bố mẹ không về. Tôi không muốn nói dối chúng nên chỉ trả lời ngắn gọn: 'Bố mẹ các con đang ở trên thiên đường'", ông Thanh, sống ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
"Nhưng chúng không hiểu thiên đường có nghĩa là gì. Chúng chỉ nghĩ bố mẹ hẳn đang có cuộc sống sung túc, không vất vả, thiếu thốn như chúng ở nhà. Bọn trẻ thậm chí còn tự hứa sẽ ngoan ngoãn, chăm học để bố mẹ trở về và sống hạnh phúc cùng các con", ông Thanh kể tiếp.
Trước khi nhờ đến đường dây buôn người sang Anh, vợ chồng anh Loc chật vật kiếm sống.
"Chỉ vì cuộc sống quá khó khăn, hai vợ chồng mới phải đi thôi. Chẳng ai muốn xa cha mẹ, con cái để mưu sinh như thế", anh Tran Hai Nam, 38 tuổi, anh trai của Loc, chia sẻ.
Vợ chồng anh Loc đã sang Hungary với tư cách công nhân hái hoa quả do một công ty ở Hà Nội sắp xếp, với giá 6.000 bảng Anh (8.000 USD) một người. Gia đình nhận được tin tức từ họ lần cuối vào ngày 18/10/2019, khi họ thông báo kế hoạch ban đầu đã bị thay đổi. 4 ngày sau, cặp vợ chồng tới điểm đón trên đường đến cảng Zeebrugge.
Bố mẹ của Nguyen Huy Hung, nạn nhân 15 tuổi trên chiếc container, kể: "Thằng bé rất thích bóng đá và yêu các CLB Anh. Nó cũng đá bóng giỏi. Con trai chúng tôi luôn mơ được tới Anh và cố gắng học thật tốt ở trường cũng như tiếng Anh để biến mục tiêu đó thành sự thực".
Chị gái của Dang Huu Tuyen, 22 tuổi, thì mô tả em là "người nhẹ nhàng, dễ thương và luôn hết lòng, chưa bao giờ làm tổn thương ai".
Chiếc container chở 39 thi thể lao động người Việt được cảnh sát hạt Essex tìm thấy vào sáng sớm 23/10/2019 tại khu công nghiệp Waterglade, cách London 32 km. Các nhà chức trách cho biết những người này di chuyển từ Bỉ đến Anh trên một chuyến phà chở hàng. Họ là những người di cư bất hợp pháp và được nhóm buôn người giấu trong thùng xe ít nhất 15 tiếng trước khi được phát hiện lúc 1h40 hôm 23/10/2019. Tuy nhiên, theo cảnh sát Essex, thực tế những người này có thể đã ở trong thùng xe lâu hơn thế.
39 nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế. Thi thể họ được đưa về Việt Nam an táng hồi cuối tháng 11/2019.
Hướng Dương (Theo Mirror)