Con tôi ba tuổi rưỡi, đã biết nói nhiều và hiểu chuyện, tuy vậy bé thiên vị ba. Tôi nghĩ có lẽ bởi tôi đi làm cả ngày, ít có thời gian chơi cùng con, chỉ có thể facetime với con giờ nghỉ trưa, gần gũi bé vào buổi tối. Còn chồng tôi cũng đi làm nhưng khi về nhà, anh thường trông con lúc tôi cơm nước, làm việc nhà. Ngoài ra, lúc đưa con đến nhà ông bà gửi, anh và con cũng có thời gian bên nhau. Tôi không ghen tỵ với chồng vì hiểu do mình không có nhiều thời gian cho con nên bé thân bố hơn.
Dẫu vậy, tôi rất buồn vì cứ đến tối, khi cả nhà ngủ cùng nhau trong một phòng, con liền đuổi tôi ra khỏi phòng, không cho tôi ru bé ngủ. Tôi đã nói nhẹ nói nặng với con, giải thích rằng tôi yêu con và muốn ôm con ngủ cho đến quát mắng, cấm con đuổi tôi nhưng đều không ăn thua. Tôi nên làm thế nào đây?
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.