- Về nước gần 9 năm nhưng tên tuổi chị trong làng nhạc Việt vẫn chưa được nhiều khán giả biết đến, chị có cảm thấy sốt ruột?
- Nói về giọng hát tôi không dám tự đánh giá mình hát hay hay dở vì vẫn có người thích, có người không thích nghe tôi hát. Về chuyện khán giả ít biết đến tôi một phần có lẽ là vì tôi ít biểu diễn ở các tụ điểm, sân khấu ca nhạc chỉ mang tính giải trí, kinh doanh. Hát ở những chỗ này, tôi cảm thấy ngại ngần khi nhận tiền cát-xê.
Tôi cũng thấy bây giờ giới trẻ chủ yếu thích nghe nhạc dance hơn rock nên đã có thay đổi chút xíu bằng việc hát xen kẽ một số bài hát nhạc dance và luyện tập vũ đạo, làm mới mình bằng trang phục biểu diễn. Nhưng về lâu dài, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi dòng nhạc mình đã chọn từ đầu.
![]() |
Khác với hình ảnh một Tinna bụi bụi khi mới vào nghề, cô ca sĩ Việt kiều đã bắt đầu thay đổi để đáp ứng thị hiếu của nhiều khán giả hơn. |
- Giới trẻ ngày nay khi thưởng thức âm nhạc không chỉ nghe mà còn xem biểu diễn, chị cảm thấy mình đã đáp ứng tốt thị hiếu đó chưa?
- Tôi rất hiểu điều này. Tôi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên cũng không phải túyp phụ nữ truyền thống nhưng tôi có suy nghĩ chưa đúng về vấn đề ăn mặc. Trước đây tôi nghĩ rằng nếu ăn mặc sexy thì người ta chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá mình chứ không thèm tìm hiểu con người bên trong của mình nữa. Trên sân khấu đã vậy, ngay cả khi vào quán bar, vũ trường tôi cũng rất ít khi mặc hở. Tôi từng bị những ánh mắt dò xét, nghi ngờ động cơ vào vũ trường của mình là để "tìm kiếm" cái gì đó nên sau này lại đâm ra cẩn trọng thái quá với chuyện mặc.
Mãi về sau, bạn bè phân tích, khuyên giải nhiều về lợi thế của ngoại hình, tôi mới dần thay đổi quan điểm. Tôi vẫn không thích phô bày cơ thể mình trước công chúng nhưng bây giờ tôi hiểu ra, khai thác thế mạnh của mình cũng không phải là điều gì xấu. Tôi mới có bộ hình chụp bikini đầu tiên chia sẻ với báo chí. Tôi nghĩ trước đây mình đã chiếm được cảm tình của khoảng 50% khán giả am hiểu về âm nhạc và khó tính khi thưởng thức nhạc thì nay mình có thể tiếp tục chinh phục nốt 50% khán giả không chỉ nghe mà còn muốn ngắm nhìn ca sĩ nữa.
- Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đến giờ chị đã cảm thấy thích nghi với cuộc sống trong nước chưa?
- Tôi từng đi, ở nhiều nước khác nhau như Czech, Mỹ, Pháp... nhưng nơi tôi thích nhất vẫn là Việt Nam. Bây giờ tôi cũng vẫn thường đi nước ngoài nhưng cứ đi được khoảng 10 ngày là bắt đầu thấy chán. Ở Pháp thì khí hậu khắc nghiệt và con người sống quá kiểu cách, Mỹ thì không có gì phàn nàn về cách sống, cách ứng xử nhưng lại quá đông đúc, bụi bặm, còn Czech thì đúng kiểu văn hóa châu Âu, lịch sự nhưng sòng phẳng, không chút tình cảm. Tôi thấy người Việt Nam thật sự nên học hỏi cách làm ăn và phép lịch sự từ người nước ngoài nhưng về tình cảm thì người nước ngoài không thể bằng người Việt Nam được. Đó là điều tôi thích nhất.
Người ta thường nói tiền bạc không phải là thước đo tình cảm nhưng theo tôi thì ngược lại: tiền bạc chính là thước đo tình cảm. Khi bạn sẵn sàng san sẻ số tiền mình vất vả kiếm được một cách vô điều kiện với người bạn yêu thương thì đó là một cách biểu hiện tình yêu rõ ràng nhất.
- Tại sao trước đây chị lại quyết định một mình về Việt Nam sống và làm việc khi còn quá trẻ và chưa am hiểu nhiều về cuộc sống trong nước?
- Cũng không phải là tôi thích như vậy mà chẳng qua là do hoàn cảnh bắt buộc thôi. Lúc bố mẹ ly dị, tôi sống với mẹ khoảng 2-3 năm. Sau đó, mẹ con thường bất hòa và tình cảm cũng nhạt dần đi nên tôi quyết định ra ở riêng và sống tự lập. Bố cũng có lúc muốn tôi về ở chung với gia đình riêng của ông nhưng mọi thứ phải làm theo ý bố. Tôi không chịu được sự quản thúc gò bó như vậy nên quyết định ra ở riêng. Lúc đó ở Czech chẳng có gì giữ chân mình nữa thì lại về với quê gốc thôi.
Nửa năm đầu ở Việt Nam cũng chật vật thật. Tôi chỉ dám thuê căn nhà 300 ngàn một tháng, chi tiêu dè xẻn vì chẳng kiếm được việc gì để làm, suốt ngày chỉ biết ngồi bó gối khóc mãi. Căn nhà tôi ở lúc đó lại toàn gián và chuột bay qua chạy lại. Tôi chưa quen với tất cả những điều này nên rất shock. Sau 1 năm thì quen dần và biết cách ổn định cuộc sống, tìm được những show diễn đầu tiên ở các quán bar, phòng trà... để tự nuôi sống mình.
![]() |
Tinna coi trọng tình cảm nhưng thừa nhận cô không phải túyp phụ nữ của gia đình. |
- Đang yên ổn ở Hà Nội, tại sao chị lại quyết định vào TP HCM?
- Lúc đó tôi có ký hợp đồng cộng tác làm việc với một công ty tổ chức biểu diễn lớn nên họ đưa tôi vào TP HCM. Tôi được hứa hẹn đảm bảo có tương lai tốt đẹp nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì. Thời gian đầu mới vào TP HCM, tôi gần như chẳng có việc gì để làm, vô cùng nhàn rỗi đến nỗi chỉ biết đốt tiền hàng đêm trong các cuộc vui chơi với bạn bè. Sau 8 tháng tôi lại hết nhẵn tiền mà vẫn quyết định ra album đầu tay vol.1 Chiếc gương và gắn bó hẳn với TP HCM từ đó.
- Chị từng đoạt giải "Nữ diễn viên triển vọng" trong lễ trao giải Cánh diều 2003 cho vai chính trong phim "Trò đùa của thiên lôi", chị có cảm thấy mình phù hợp với vai trò diễn viên?
- Đây là bộ phim đầu tay tôi tham gia. Sau này xem lại tôi không hài lòng lắm với diễn xuất của mình nên đã chủ động tham dự một khóa học điện ảnh của nước ngoài. Thú thực với điện ảnh tôi rất hứng thú nhưng lĩnh vực này khó chứ không phải dễ. Trước đây tôi xem phim vẫn có cảm giác diễn viên Việt Nam mình đóng còn "giả" chưa được hay nhưng không biết giả ở chỗ nào, sau này đi học rồi mới biết. Nếu tiếp tục được mời góp mặt với điện ảnh thì tôi vẫn muốn tham gia nhưng chắc là phải rèn luyện nhiều để hoàn thiện diễn xuất của mình cho tốt hơn.
- Với tư cách là một ca sĩ, chị đánh giá thế nào về chất lượng của thị trường âm nhạc Việt hiện nay?
- Tôi thấy nhạc Việt đang đi xuống. Tuy thị trường xuất hiện nhiều tên tuổi mới được yêu thích nhưng theo tôi nhiều người mang danh ca sĩ mà sống và làm việc rất hời hợt. Có những người đến với nghề ca hát chỉ nhằm mục đích kiếm tiền hoặc tìm kiếm cho mình những thứ khác chứ không thật lòng muốn đóng góp cho nghệ thuật, phục vụ công chúng.
Ngày xưa khi còn bé tôi luôn ao ước được trở thành ca sĩ, lúc mới vào nghề ai hỏi tôi làm gì tôi cũng cảm thấy rất hãnh diện, tự hào khi trả lời rằng tôi là ca sĩ. Nhưng bây giờ, tôi thấy "nhột" mỗi khi phải nói về nghề nghiệp của mình. Nghệ sĩ là thần tượng của nhiều người. Nếu nghệ sĩ phổ biến những điều chưa đúng về ca khúc, hình ảnh thì khán giả rất dễ đi theo và dần dần bị tiêm nhiễm những điều xấu. Do đó, nghệ sĩ, ngôi sao chính là những người phải có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình. Nhưng theo tôi đánh giá bây giờ thì lớp các ca sĩ mới không nhiều người được như lớp đàn anh, đàn chị Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh... cả về tài năng và trách nhiệm với nghề nghiệp.
![]() |
Cô từng có nhiều mối tình nhưng đều tan vỡ vì chưa muốn vướng bận cuộc sống gia đình. |
- Là nữ ca sĩ có nhan sắc, cá tính, đến giờ chị đã tìm được đối tượng nào phù hợp với mình chưa?
- Có lẽ tôi nói tôi vẫn cô đơn thì chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng sự thật thì bây giờ tôi chỉ có công việc và những người bạn bên cạnh. Tôi từng có 2-3 mối tình cả ở Czech và Việt Nam nhưng đều đã tan vỡ cả. Vừa rồi tôi cũng có một tình cảm "dở dở ương ương" nhưng vì người ta vô duyên quá nên tôi không thương được. Tôi thích những chàng trai hiền nhưng biết chiều phụ nữ, có óc hài hước, biết pha trò và biết chịu đựng tôi một chút. Chiều ở đây không phải là là điều gì to tát mà có thể là những việc nhỏ bé nhưng tràn đầy tình cảm như cởi giày hay mang giày cho phụ nữ. Tính tôi lí lắc hay nói nên cũng cần ai đó ít nói để bù trừ qua lại và người đó cũng phải kiên nhẫn chút xíu để tình cảm không bị sứt mẻ.
- Nếu tự nhận xét, chị thấy mình thuộc tuýp phụ nữ của gia đình hay công việc?
- Đối với tôi bây giờ công việc là mối bận tâm lớn nhất. Những mối tình trước của tôi tan vỡ cũng vì lý do tôi chưa muốn kết hôn mà người ta lại cứ đòi cưới. Tôi không phải tuýp phụ nữ chỉ biết đến gia đình và việc bếp núc... Khi ở tuổi 20 tôi nghĩ do độ tuổi còn trẻ nên chưa muốn kết hôn nhưng bây giờ đã chín chắn, trưởng thành hơn tôi vẫn chưa màng đến chuyện lấy chồng. Như vậy là do tôi chưa sẵn sàng cho vai trò làm vợ chứ không phải do tuổi tác. Tôi nghĩ nếu yêu thích nhau thì có thể sống chung chứ không nhất thiết phải là vợ chồng rồi lại nảy sinh cãi cọ, chia tay.
Hương Giang