![]() |
Ngân Thương có khuôn mặt rất trẻ con dù đã 22 tuổi. Ảnh: Anh Anh. |
Ngân Thương có vóc dáng nhỏ bé và gương mặt rất trẻ con dù đã bước sang tuổi 22. Biệt danh "búp bê" mà mọi người đặt cho Ngân Thương cũng một phần vì Thương lúc nào cũng lí lắc như trẻ con, đôi mắt sáng luôn mở to mỗi lần có ai hỏi han.
Thương đến với bộ môn thể dụng dục cụ với ý định "phát triển chiều cao và cân nặng vì người bé quá, bố mẹ bảo tập cho khỏe mạnh", Ngân Thương kể lại. Đầu tiên là những động tác đơn giản như múa ballet, uốn dẻo nên cô bé 5 tuổi Ngân Thương tỏ ra rất hào hứng. Sau 4 năm làm quen với bộ môn này, Thương được sang Trung Quốc để bồi dưỡng với các chuyên gia nước ngoài. Xa nhà khi còn bé, Thương đã khóc rất nhiều và không ít lần đòi bỏ nghề để về với gia đình. "Tôi cũng không nhớ nổi mình đã vượt qua thời gian đó như thế nào. Chỉ nhớ là bố mẹ đã động viên rất nhiều, ngày nào cũng gọi điện hỏi han tôi sinh hoạt và tập luyện ra sao", Ngân Thương nhớ lại.
Vẻ bề ngoài mỏng manh dường như đánh lừa cảm giác của người nói chuyện về nghị lực của một cô gái trẻ như Thương. Sự cố vô tình dính phải doping năm 2008 như một vết thương lòng mỗi khi nhắc đến. Hai năm trôi qua nhưng đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, Ngân Thương vẫn không khỏi xúc động: "Có lẽ đó là kỷ niệm buồn không thể nào tôi quên được. Tôi coi đây là một bài học lớn cho mình và chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm".
Vượt qua cú sốc năm nào, hiện tại Ngân Thương vẫn là cái tên được nhắc đến như niềm hy vọng số một của bộ môn thể dục dụng cụ Việt Nam. Sự chăm chỉ luyện tập cùng nỗ lực không ngừng trong từng động tác, cô gái cao 1m52 này khẳng định lại vị trí của mình trong môn thể thao đầy khó khăn, đồng thời cũng là gương sáng cho VĐV trẻ hiện nay. "Có bước qua những khó khăn mới đo được nghị lực của mình, có những lúc tôi cảm giác mình rơi xuống hố sâu và mất phương hướng, nhìn đâu cũng thấy tối tăm, sợ hãi, tôi rơi vào trạng thái cô đơn và thất bại, không biết rồi mình sẽ vượt qua như thế nào và sự nghiệp sẽ ra sao..", Ngân Thương tâm sự.
![]() |
'Vượt qua khó khăn giúp tôi biết được nghị lực của mình'. Ảnh: Anh Anh. |
Tránh nói về bạn trai như những lần trước, Thương dường như dè dặt và cẩn trọng hơn khi nhắc về mối quan hệ của mình. Tình yêu giúp chị vượt qua được lúc sóng gió nhất, nhưng chuyện tương lai không ai biết trước nên Thương chỉ cười khi hỏi đến chuyện lập gia đình. "Tôi còn trẻ và sự nghiệp cũng chưa ổn định hẳn, có thể tôi sẽ giải nghệ trong một, hai năm tới. Lúc đó tôi phải tính chuyện công việc trước, khi nào cảm thấy an cư lạc nghiệp tôi mới tính đến chuyện hôn nhân", Ngân Thương chia sẻ.
Thương có một đam mê khác là thiết kế thời trang. Từ bé đã mê vẽ và vẽ rất đẹp nhưng việc tập luyện, thi đấu đã chiếm hết thời gian của Thương nên có một thời gian, đam mê đó bị bỏ dở. Đến bây giờ, khi đã có trong tay chút ít giải thưởng và thời gian để nghỉ ngơi, niềm đam mê thời bé lại trỗi dậy. Thương cho biết, chị thường xuyên thiết kế trang phục cho chính mình và tư vấn cho bạn bè.
Tủ quần áo của Thương hầu hết là trang phục quần bò, áo phông hoặc short ngắn, áo thun vì phù hợp với cá tính của chị. "Tôi thường đi mua vải và ra hiệu may theo thiết kế của mình, vừa độc đáo lại vừa thỏa mãn đam mê. Bạn bè tôi còn nói đùa sau này sẽ nhờ tôi thiết kế váy cưới cho họ", Ngân Thương cười tươi nói về đam mê của mình.
Tuy nhiên, việc theo học về thiết kế từng được "đưa lên bàn cân" nhưng cuối cùng chị cũng đành từ bỏ vì thời gian eo hẹp. Trong tương lai, bên cạnh việc theo học tại ĐH TDTT, có thể Ngân Thương sẽ bổ sung thêm kiến thức về chuyên ngành thiết kế thời trang, nhưng bằng cách nào thì vẫn nằm trong bí mật của "búp bê".
Hình ảnh Ngân Thương thư giãn sau giờ tập |
Phương Anh