Tôi sinh năm 1993, mới ra trường (học ngành xây dựng), chưa xác định được công việc sau này cố định ở đâu, nói chung ngành này phải bươn chải khắp nơi. Người yêu cùng tuổi, học một trường cao đẳng đã ra trường và đang đi làm thêm, lương tháng được 4 triệu. Hai đứa cũng nói với nhau cố gắng bám trụ ở thủ đô đợi về ra mắt bố mẹ khi công việc ổn định (chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học). Mấy ngày Tết về quê tôi cũng đánh tiếng với bố mẹ nhưng xem ra bố mẹ không ưng ý lắm do xa nhau quá (hơn 500 km), mấy ngày liền cứ nói ra nói vào, tôi không để ý lắm tại hai đứa cũng nói về vấn đề này rồi.

Ảnh minh họa
Chuyện cũng không có gì cho đến hôm qua bố mẹ người yêu gọi điện bảo xin việc cho ở quê, làm ở huyện, vừa gần bố mẹ lại đỡ phải khổ cực làm thuê. Tôi với người yêu đang phân vân giữa hai lựa chọn: Một là ở lại Hà Nội làm thuê lương tháng 4 triệu, tôi ra trường cũng cố xin việc nhưng lương tháng cũng tầm đấy, sợ hai đứa không đủ sống, bố mẹ ở quê cũng không dư giả nhiều. Hai là để người yêu về quê làm ở huyện, gần bố mẹ tiện chăm sóc khi về già (gia đình người yêu có hai chị em gái, chị gái lấy chồng nhưng vẫn ở với bố mẹ. Dạo này giữa hai anh chị lục đục nên bố mẹ người yêu già đi nhiều, người yêu vì vậy mới phân vân muốn về chăm sóc bố mẹ).
Tôi cũng không muốn người yêu ở lại Hà Nội làm thuê, việc nặng nhọc mà lương lại thấp, người yêu nhỏ con lại hay bệnh vặt nữa. Ngành nghề của tôi nhiều lúc phải đi xa nên bố mẹ muốn có con dâu gần nhà. Nói chung là cả hai đứa bây giờ đang phân vân, không biết có nên đi tiếp con đường tình yêu này, viết lên đây mong anh chị đi trước cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Long
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu