
Ảnh minh họa.
Tôi và bạn gái chia tay nhau sau vài năm yêu đương. Một lần đám cưới đồng nghiệp cũ, không biết sao mà bạn trai mới của cô ấy biết được số điện thoại của tôi. Họ cãi nhau, cụ thể tôi không biết, nhưng sau đó cô ấy gọi cho tôi, chỉ trích tôi trong khi tên đó ngồi kế bên. Tên đó thì cứ xoáy vào vấn đề là tôi bị cắm sừng, rồi xúc phạm tôi rất nhiều. Còn cô ấy hiện tại xem tôi như một người đàn ông hèn hạ, dù kẻ phản bội không phải là tôi. Tôi biết khả năng của mình đủ sức để làm kẻ đó mất việc, mất mọi thứ. Tôi có nên làm điều gì đó để cho cả hai người này bài học hay không?
Tú
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.