Tôi và anh quen nhau qua một buổi họp mặt game (chúng tôi chơi cùng game trên mạng), tôi không tin tưởng những gì trên mạng vì nó không bao giờ đúng với sự thật. Thế mà tôi vẫn chấp nhận quen bởi anh khiến tôi tin vào những điều trước đấy không tin. Tôi rất hạnh phúc khi quen anh nhưng trong lòng chưa hoàn toàn tin tưởng. Sau trò chơi trên mạng ấy, liệu anh có thật lòng với tôi? Tôi biết, khi yêu phải tin tưởng lẫn nhau nhưng không thấy tận mắt thì sao tin được. Có thể anh cũng không tin tôi nhưng tôi không phải loại người như vậy, tôi sợ anh không thành thật với mình.
Vả lại, dạo gần đây tôi thấy anh đăng một vài thứ trên Facebook, trong phần bình luận tôi thấy có một cô gái thường dùng những lời lẽ ngọt ngào đối với anh. Thử hỏi, tôi có tin được anh không? Tôi vẫn cố chấp, tin điều ấy nhưng sợ một ngày anh sẽ ruồng bỏ và phản bội mình. Liệu tôi chọn việc kết thúc là đúng hay sai, nên hay không nên, tốt hay không tốt? Mong nhận được lời khuyên của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Huệ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu