Tôi và sếp đã làm cùng ngau được 3 năm, chúng tôi đều có gia đình riêng. Trong một lần đi liên hoan công ty, có chút men nên tôi và sếp đã đi quá giới hạn, điều mà tôi không dám nghĩ và cũng không nghĩ mình sẽ hành động như vậy. Tôi giận bản thân và cảm thấy có lỗi với chồng, người tôi luôn yêu thương và tôn trọng. Nhiều khi tôi cứ biện minh rằng do hôm đó say nên mới thế, chồng mới là người tôi yêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy thương chồng, tại sao tôi lại phản bội anh như thế. Rồi tôi nghĩ đến mối quan hệ với sếp, cảm nhận sếp ngại và không dám nhìn thẳng mỗi khi giáp mặt tôi. Giờ tôi không biết phải đối diện với bản thân như thế nào, rồi có nên thú thật với chồng không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Vân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.