Tôi biết bố tôi ngoại tình cách đây một tháng, giờ bế tắc chưa có cách nào để giải quyết chuyện này. Bố tôi là người có chức vụ, nhiều mối quan hệ, được nhiều người vây quanh, tất nhiên không thiếu những cô gái trẻ đẹp. Từ trước đến giờ tôi luôn tin tưởng bố, bố yêu thương mẹ và chúng tôi, quan tâm đến gia đình hai bên nội ngoại. Những ngày nghỉ bố thường đưa cả nhà đi chơi, không thì ở nhà chăm cây cảnh...
Ảnh minh họa.
Một tháng trước, tôi nghe được bố mẹ nói chuyện với nhau, liên quan đến vấn đề bố xóa các tin nhắn trong điện thoại. Tôi nghĩ chắc mẹ đa nghi quá thôi chứ bố chẳng làm gì có lỗi đâu. Vài ngày sau, tình cờ bố sạc điện thoại thì tôi thấy có tin nhắn đến, không đọc được hết nội dung vì tin chỉ hiện lên một đoạn ngắn trên màn hình khóa nhưng tôi biết chỉ người yêu nhau họ mới nhắn như vậy. Tôi trách bố tại sao lại đánh mất niềm tin bấy lâu nay tôi và mọi người vẫn dành cho bố. Tôi có nên ngồi nói chuyện với bố về vấn đề này hay nói với mẹ để bố mẹ tự giải quyết?
Loan
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.