Tôi ở Hà Nội, là gái ế đã gần 35 tuổi. Vì vậy, bố mẹ tôi rất sốt ruột, hay thúc giục tôi tìm chồng, nói tôi phải hạ tiêu chuẩn, đừng kén chọn. Tôi cũng nghe lời cha mẹ, tích cực tìm kiếm chồng tương lai. Sau một thời gian dùng ứng dụng hẹn hò, tôi gặp Thành. Khi nói chuyện với anh, tôi cảm nhận anh chân thành và luôn chiều theo ý tôi, dẫn tôi đến những nơi tôi muốn. Anh còn tự làm các món bánh, chè, trà sữa tôi thích để tặng tôi.
Khi hẹn hò được ba tháng, tôi rất muốn biết về mức lương của anh, lái câu chuyện về tiền bạc. Anh cũng sẵn sàng mở lòng, tiết lộ lương tháng của anh là 10 triệu đồng. Bản thân anh đang sống cùng gia đình nên nếu kết hôn, tôi không phải lo chuyện nhà cửa mà sẽ sống với gia đình anh. Anh cũng tỏ ý muốn tiến xa với tôi, ám chỉ muốn kết hôn vào cuối năm nay.
Nhưng tôi thấy lăn tăn, một phần vì thu nhập của anh quá "mỏng" so với mức chi tiêu ở thành phố lớn, chỉ đủ nuôi thân, không nuôi được con. Còn thu nhập của tôi gấp 2,5 lần anh nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu, phần còn lại tôi đã đem dùng để đầu tư. Mặt khác, khi hẹn hò, các câu chuyện giữa chúng tôi không đủ sâu sắc vì cả hai không có nhiều điểm chung. Tôi không cảm thấy mình bị hấp dẫn về mặt giới tính, không quá cảm động bởi bất kỳ điều gì anh làm.
Nhưng bố mẹ liên tục thúc giục tôi "chốt đơn" vì cảm thấy chàng trai này đủ tốt với tôi. Tôi từng tưởng tượng về cuộc sống chung với anh nhưng cảm thấy một tương lai "nghèo" đang hứa hẹn mình phía trước. Do vậy, tôi thấy khá hoang mang. Tôi có nên lấy anh vì anh tốt với tôi, dù lương anh thấp?
Thu Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.