Tôi là cô gái 27 tuổi, luôn học hỏi trau dồi những kiến thức để bản thân trở nên hoàn hảo hơn. Càng ngày tôi càng tự tin về tính cách và ngoại hình của mình. Gia đình tôi không mấy khá giả, thậm chí là nghèo, trước hay bị mọi người coi thường, vì thế tôi luôn cố gắng phấn đấu để kiếm tiền.
Tôi đi làm ở một công ty tư nhân, lương được tầm 1.000 USD/tháng. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, được nhiều người để ý nhưng tôi chưa có tình cảm với ai. Gần đây, anh phó giám đốc công ty hay để ý đến tôi. Tôi biết nhà anh có điều kiện nên mới để ý lại anh chứ thực lòng nói là có tình cảm với anh thì không. Tôi thử đi chơi vài lần với anh rồi nhưng tình cảm không khá hơn được tí nào. Anh luôn mong được đám cưới với tôi. Không yêu, tôi có nên cứ cưới anh vì điều kiện gia đình anh? Có khi nào cưới về rồi tình cảm sẽ tốt lên không?
Hạnh
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.