Khi chưa đám hỏi, người bạn của tôi rất thương tôi dù rằng biết tôi đã có người yêu. Tôi thì chỉ coi anh như bạn thân của tôi mà thôi vì anh lúc nào cũng rất lo lắng cho tôi. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều chuyện vui buồn.
Ngay cả giờ này khi còn có một năm nữa là tôi sẽ đám cưới thì hình như trong tôi rất nhớ nhung người bạn này vì những gì anh dành cho tôi rất nhiều dù rằng chồng sắp cưới của tôi dành cho tôi cũng không ít.
Tôi biết mình rất may mắn có hai người đàn ông yêu quý mình. Và tôi nhận thấy lỗi lầm của mình là không nên yêu người khác ngoài chồng sắp cưới của mình. Nhưng hình như tôi không thể kiềm chế được cảm giác tôi dành cho người bạn thân. Những kỷ niệm giữa tôi và người bạn ấy sống dậy một cách mạnh mẽ và tình cảm người bạn ấy dành cho tôi chưa bao giờ vơi dù rằng có chút e dè.
Tôi rất phân vân vì dù rằng tôi sẽ làm đám cưới với chồng sắp cưới của mình nhưng tôi rất muốn được một lần cùng người bạn ấy nói lên hết tâm tình của nhau để rồi sau đó chúng tôi phải chấp nhận là chúng tôi không thể đến với nhau.
Tôi chỉ muốn được một lần nghe anh nói về những cảm giác anh dành cho tôi. Nhưng tôi sợ quyết định như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa tôi và chồng sắp cưới.
Xin cho tôi một lời khuyên vì thật tình tôi rất bối rối và rất muốn tìm lối thoát cho vẹn cả đôi bề.
Minh Trang