- Trở lại với điện ảnh sau nhiều năm theo nghiệp ca hát, cảm giác của anh thế nào?
- Hiện tại tôi rất thích thú với công việc đóng phim. Trước đây tôi đi hát với mong muốn theo đuổi mơ ước trở thành ca sĩ nhưng thú thật công việc ấy áp lực quá. Trở lại đóng phim tôi mới có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và bình yên. Đối với tôi, bây giờ, việc diễn xuất gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi thấy mình may mắn vì được các anh chị, cô chú đồng nghiệp giúp đỡ, tạo cơ hội nhiều khi quay trở lại với điện ảnh.
|
Trở lại với vai trò diễn viên, Hùng Thuận nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp đi trước. |
- Nhờ kiên trì theo đuổi âm nhạc, một số giọng ca đã vươn lên hàng ngôi sao. Mất thời gian dài đầu tư theo nghiệp ca hát, sao anh không tiếp tục cố gắng?
- Tôi nghĩ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp cho mình. Thật ra, dù không còn đầu tư phát hành album nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đi hát ở một số tụ điểm biểu diễn ca nhạc nhỏ, các chương trình tạp kỹ... chứ cũng chưa bỏ hẳn. Thời buổi bây giờ làm ca sĩ dễ quá. Chỉ cần tải một bài hát lên mạng mà được nhiều người thích là đã trở thành ca sĩ. Bản thân tôi không muốn tìm kiếm sự nổi tiếng như vậy.
Tôi nghĩ, muốn tồn tại bền vững trên sân khấu ca nhạc thì phải có quá trình rèn luyện thật sự. Tôi chưa bỏ cuộc đâu, nhưng hiện tại chưa phải là lúc để cố gắng. Muốn tạo ra một sản phẩm âm nhạc tốt thì phải có ê kíp làm việc riêng, tiềm lực tài chính đủ mạnh. Khi nào hội tụ đủ điều kiện, tôi sẽ làm một album đâu ra đó và không lỡ hẹn với các fan.
- Nhìn lại quãng thời gian 7 năm theo nghiệp ca hát, anh thấy thế nào?
- Quãng thời gian theo đuổi âm nhạc, tôi thấy mình không gặp may mắn. Đó thực sự là cảm giác chênh vênh khi không ai dìu dắt cũng chẳng có tiền bạc gì. Từ khi nhóm nhạc MBK tan rã, mọi người tách ra solo. Lúc đó, tôi không mơ đến việc trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng mà chỉ đi hát với mục đích kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi đi hát ở tỉnh 2 năm, độ nóng của MBK giảm dần, chẳng ai còn nhớ đến nữa. Nghĩ lại, tôi thấy thật uổng phí cho thời gian cả nhóm cùng nhau gây dựng tên tuổi. Nếu được quay trở lại thời điểm 7 năm trước và có đủ lực về tài chính, chắc chắn với âm nhạc, tôi sẽ làm tốt hơn bây giờ nhiều.
- Theo anh, những lý do nào khiến anh không thành công trong vai trò ca sĩ?
- Có lẽ tôi bắt đầu với âm nhạc vào thời điểm chưa đúng. Bản thân tôi cũng không được sự hỗ trợ của bất cứ công nghệ lăng xê nào như các ca sĩ trẻ bây giờ. Những hạn chế về mặt tiền bạc và khó khăn về thời điểm khiến tôi khó giữ được hình ảnh, tên tuổi trong lòng khán giả. Tuy vậy, tôi cũng không cảm thấy tiếc quãng thời gian đầu tư cho âm nhạc. Bởi theo tôi, đó là khoảng thời gian cần thiết để trải nghiệm khó khăn, thử thách trong nghề nghiệp. Biết khả năng đến đâu để bước tiếp trên chính đôi chân của mình.
- Anh còn lấn sân sang sân khấu kịch, sao anh không chú tâm phát triển phim ảnh?
- Tôi thích đóng kịch vì muốn trau dồi thêm kiến thức hỗ trợ cho các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Hơn nữa tôi nghĩ với những trải nghiệm rất thực trên sân khấu kịch, khi vào vai trên phim, tôi sẽ thể hiện nhân vật của mình tốt hơn. Tôi muốn làm được như anh Thành Lộc, vừa thành công trên sân khấu kịch vừa ghi dấu ấn với các vai diễn trên phim. Hơn nữa, nói thẳng ra, thu nhập từ nghề diễn viên ở Việt Nam hiện tại còn thấp nên muốn đảm bảo cuộc sống, người nghệ sĩ buộc phải kiêm nhiệm nhiều nghề. Tôi chưa thấy có ai chỉ làm diễn viên không mà giàu được.
Bây giờ, tôi không còn muốn đạt đến đỉnh cao nào nữa mà chỉ mong đảm bảo cuộc sống, lo được cho gia đình. Bản tính tôi cũng không phải là người thích cạnh tranh nên sẽ không đặt áp lực phải nổi tiếng thêm một lần nữa. Tất nhiên, làm nghề thì ai cũng muốn để lại dấu ấn. Tôi hy vọng sẽ xây dựng một hình tượng riêng cho mình trên màn ảnh, đậm dấu ấn của Hùng Thuận.
- 12 năm, tên anh gắn liền với vai diễn cậu bé An của phim "Đất phương nam". Giờ ở tuổi trưởng thành, anh định xây dựng hình ảnh thế nào cho mình?
- Đến giờ, mỗi lần tôi đi hát ở miền Tây, nhiều người nhận ra đều kêu "An, An". Tôi cảm thấy rất vui khi vai diễn của mình được mọi người nhớ lâu đến thế. Thỉnh thoảng tôi cũng xem lại bộ phim Đất phương nam, cảm giác bồi hồi, khó diễn tả lắm. Với tôi, vai An mãi là một kỷ niệm đẹp trong đời diễn viên.
Gần đây, tôi thích vai Huy trong phim Cổng mặt trời. Có lẽ tôi hợp với dạng vai người đàn ông hài hước, vui tính, giống như hình tượng nam diễn viên Trung Quốc Châu Tinh Trì.
![]() |
Hùng Thuận muốn xây dựng hình tượng người đàn ông hài hước, vui tính trên phim. |
Đi đâu cũng hướng về gia đình
- Anh là một trong số các diễn viên lập gia đình rất sớm. Anh nghĩ sao nếu chuyện này cản trở bước đường phát triển nghệ thuật của anh?
- Tôi lập gia đình năm 2008. Không biết người khác thế nào, chứ riêng tôi cảm thấy có gia đình rất tốt cho việc phát triển sự nghiệp. Vợ và con trai luôn là nguồn động viên lớn để tôi cố gắng làm việc tốt hơn nữa. Cũng có thể là do tôi may mắn nên gặp được người hiểu chuyện và chia sẻ được với mình. Nếu gặp một người bạn đời không biết thông cảm thì quả thực đó mới là vướng bận, trở ngại.
Nhiều khi có những chuyện không chia sẻ được với bạn bè, tôi tâm sự với vợ thì cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Hồi chưa lập gia đình, tôi luôn có cảm giác mình sống lưng chừng, quá thoải mái, tự do. Giờ thì tôi gần như đã biết làm tất cả mọi thứ cho gia đình nhỏ của mình, biết thông cảm với những khó nhọc trước kia của cha mẹ.
- Vợ anh là một fan trung thành của anh?
- Nếu không gặp bà xã thì quả thực trước đây tôi không hề nghĩ mình sẽ kết hôn sớm vậy. Vốn quen biết với mẹ tôi, một lần, cô ấy xin bà số điện thoại và gọi cho tôi làm quen. Lúc đầu, tôi cũng không để ý gì, chỉ coi cô ấy như một khán giả bình thường. Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng có nhắn tin trao đổi qua lại rồi gặp nhau trên mạng trò chuyện như bạn bè. Lâu dần, cả hai bắt đầu hẹn hò đi uống cà phê, tìm hiểu thêm thì thấy rất hợp nhau nên quyết định tiến tới hôn nhân.
May mắn là dù không cùng nghề nghiệp, nhưng hai vợ chồng tôi khá hòa hợp. Vợ tôi rất biết ủng hộ chiều ý chồng. Có khi không vừa ý điều gì, cô ấy cũng không thể hiện gay gắt mà chỉ hơi ít nói hơn thường ngày. Đợi tôi mở lời rồi cô ấy mới nhẹ nhàng góp ý. Có lần tôi ham chơi, đi nhậu với bạn bè, bỏ vợ ở nhà một mình khiến cô ấy bực và giận. Khi về tôi phải xin lỗi. Tôi sợ vợ giận, không nấu cơm cho mình nữa (cười).
|
"Bé An" ngày nào giờ có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và cậu con trai kháu khỉnh. |
- Anh nói, giờ anh làm tất cả để chu toàn cho cuộc sống gia đình. Có thể hiểu cuộc sống hiện tại của anh khá vất vả?
- Về kinh tế, vợ chồng tôi không đến nỗi túng thiếu. Vợ tôi làm nghề buôn bán mỹ phẩm, thu nhập cũng khá, có khi còn hơn cả tôi (cười). Hơn nữa từ hồi còn học phổ thông tôi đã hình thành nếp sống tự lập, ít khi xin tiền cha mẹ. Đến năm học lớp 12 thì gần như tôi không phải xài tiền của gia đình nữa. Hiện tại cuộc sống gia đình tôi cũng chưa thể nói là sung túc nhưng cũng tạm ổn dù vẫn ở nhà thuê. Tôi cảm thấy hài lòng vì như thế, mình có động lực tiếp tục phấn đấu. Có gia đình riêng rồi đi đâu làm gì tôi cũng hướng về gia đình.
- Anh dành thời gian chăm sóc vợ con thế nào?
- Hiện tại, cả hai vợ chồng cùng đi làm nên chúng tôi tạm gửi con về Đồng Tháp nhờ bà ngoại giữ giúp. Một tháng khoảng 1-2 lần, cháu được người nhà đưa lên chơi với bố mẹ. Ngoài thời gian trên phim trường hay sân khấu kịch, tôi cũng ít đi chơi mà về nhà lên mạng xem tin tức hoặc giúp đỡ vợ làm việc nhà.
Hương Giang thực hiện
Ảnh: H.T.