Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, chúng tôi có kế hoạch đám cưới trong năm nay. Gia đình tôi và anh đều ủng hộ nhưng đột nhiên anh nói muốn chia tay. Lý do là anh không yêu tôi, cảm xúc dành cho tôi không đủ để đi đến hôn nhân, anh không muốn tôi phải khổ. Tôi linh cảm anh đang nói dối. Qua tìm hiểu, tôi biết anh có vấn đề về sinh lý. Tôi biết anh đau khổ, cũng không muốn tôi phải khổ theo. Anh sợ tôi có thể không được quyền làm mẹ.

Ảnh minh họa.
Tôi muốn chia sẻ với anh, ở bên chăm sóc cho anh nhưng không biết phải chia sẻ với anh như thế nào. Tôi không khéo léo trong việc ăn nói, không biết cách an ủi, sợ lại làm tổn thương anh thêm. Tôi đề nghị được ở bên anh cho dù có như thế nào đi nữa, nhưng anh không đồng ý, nhất quyết đòi chia tay tôi. Tôi phải làm sao đây?
Phương
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.