|
Domenech đang cố tung hỏa mù về chấn thương của Ribery và Henry. Ảnh: AP |
23h ngày 9/6: Romania - Pháp 1h45 ngày 10/6: Hà Lan - Italy |
Suốt mấy ngày qua, Domenech luôn khiến người ta phải hoài nghi về những toan tính của ông. Chấn thương của Vieira không được xác định ở mức độ nặng nhẹ thế nào. Ông cũng chưa quyết định có trả Flamini về nước hay không khiến nội tình "The Bleus" luôn ở trạng thái "hư thực thực hư". Ông có thừa sự khôn ngoan để hiểu rằng khả năng ra sân hay vắng mặt của Vieira sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến toan tính của các đối thủ trong bảng.
Bên cạnh đó, tình trạng của Ribery và Henry cũng đang rất bí ẩn với giới báo chí và họ cũng chỉ được Domenech thông báo là "cả hai đều bị chấn thương nhẹ và phải nghỉ tập". Nhưng sự thật ra sao cũng không ai biết nổi bởi sân tập của đội tuyển Pháp đã được giới nghiêm "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Domenech luôn miệng nói nếu bộ đôi trên không thể ra sân, Anelka và Nasri hoàn toàn có khả năng thay thế.
Trong khi đó, Romania đang có đầy đủ các anh hào để chờ đợi một cuộc lật đổ đáng nhớ, như cách họ đã làm tại Euro 2000 (loại Anh, Đức và cùng Bồ Đào Nha vào tứ kết). Thành công vang dội tại vòng loại khi xếp trên Hà Lan khiến không ai dám đánh giá thấp đội bóng Đông Âu, nhất là ba đại gia ở bảng từ thần. Chiến công đó ghi dấu ấn HLV Piturca khi ông gây dựng một Romania mạnh mẽ và đồng đều ở cả ba tuyến, thay vì một tập thể rệu rã dưới thời Hagi (thất bại trong việc giành quyền dự World Cup 2006). Bộ khung của Romania được xây dựng dựa trên trục xương sống Contra-Chivu-Mutu. Trong 12 trận tại vòng loại, Romania ghi tới 26 bàn thắng và chỉ để thủng lưới có 7 bàn.
![]() |
Mutu sẽ là hiểm họa với hàng thủ già nua của Pháp. Ảnh: AFP |
Trong lịch sử 10 lần đối đầu giữa hai đội, Pháp đang chiếm ưu thế với 6 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Còn so về truyền thống, thành tích của Romania còn quá bé nhỏ hai chức vô địch châu Âu (1984, 2000) và một chức vô địch thế giới của người Pháp (1998). Tuy nhiên, trong những cuộc đấu vỏn vẹn trong 90 phút, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội tuyển Pháp luôn chơi không thực sự ổn định và thường mất tập trung trong những thời điểm then chốt. Tại vòng loại, sai lầm chết người của hàng thủ "The Bleus" đã bị Mc Fadden của Soctland trừng phạt và suýt nữa á quân thế giới phải chầu rìa tại Euro 2008. Mà những cái tên như Mutu, Niculae chắc hẳn sẽ sắc nhọn hơn gấp bội.
Thực sự, yếu huyệt của Pháp đang nằm ở trung tâm hàng phòng ngự. Thuram đang chơi cực dở tệ ở độ tuổi 35, Gallas cũng mất đi sự mạnh mẽ thường thấy và luôn mắc những sai lầm ngớ ngẩn tại Arsenal. Nếu Vieira không thể ra sân, bộ đôi chậm chạp này sẽ mất đi tấm lá chăn hữu hiệu từ xa bởi Makelele cũng không còn trẻ để có thể gánh vác tất cả trên vai.
Trong trường hợp Ribery vắng mặt (như Domenech nói), mọi hy vọng của người Pháp đổ dồn vào Benzema, chân sút xuất sắc của Lyon. Khả năng tác chiến độc lập, chơi đầu tốt của anh hứa hẹn sẽ mang lại tính đột biến trong những miếng đang trung lộ mang đặc trưng phong cách Domenech. Nhưng liệu một chân sút mới 20 tuổi có cáng đáng nổi một đội bóng đang có nhiều dấu hiệu bất ổn với quá nhiều chấn thương của các trụ cột. Tuy bị đánh giá thấp nhất bảng nhưng với tâm lý thoải mái cùng những tiến bộ vượt bậc vài năm trở lại đây, sẽ là sai lầm nếu xem thường thầy trò HLV Piturca. Nhưng mục tiêu chiến thắng là bắt buộc với đội tuyển Pháp.
Đội hình dự kiến:
Romania: Labont - Contra, Rat, Goian, Tamas Chivu - Radoi, Dica, Petra - Mutu, Marica
Pháp: Coupe - Sagnol, Abidal, Gallas, Thuram - Toulalan, Makelele, Ribery, Malouda - Anelka, Benzema
Anh Tuấn