Gina Long Jingjing có bằng thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội tại Đại học Colombia ở New York, từng được ca ngợi là "nữ giáo viên nông thôn xinh đẹp nhất", cùng nỗ lực giúp đỡ học sinh ở những ngôi trường xa xôi, hẻo lánh của Trung Quốc.
Đầu tháng 9, một người đàn ông họ Xu tiết lộ với Sở Nội vụ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, rằng công ty của cô giáo Long nhận tiền quyên góp từ người dân, dù hoạt động từ thiện này chưa được cấp phép. Theo The Paper, hình ảnh đẹp trước đây của Long sụp đổ từ khi vụ việc bị vỡ lở.
Trong bài chia sẻ trên Weibo hôm 25/9, Long, 28 tuổi, thừa nhận vi phạm pháp luật khi công bố mã QR trực tuyến để nhận quyên góp. Tuy nhiên, Long giải thích ban đầu cô không biết việc này là phạm pháp. Long nói những khoản tiền quyên tặng được dùng để hỗ trợ giáo dục nông thôn Trung Quốc và không bị biển thủ cho mục đích khác. Nữ giáo viên cũng khẳng định quỹ từ thiện của cô đã được các kiểm toán viên xem xét kỹ lưỡng. Giới chức hiện điều tra làm rõ vụ việc.
"Thay đổi thế giới không phải điều sáo rỗng. Với tôi, đó là một cam kết hoàn toàn nghiêm túc", Long nói trong video cô đăng trên Douyin cuối tháng trước, thu hút hơn 220.000 lượt thích. "10 năm qua, tôi đã giúp đỡ 1.500 người, nhận những khoản quyên góp lên tới 1,93 triệu nhân dân tệ (gần 300.000 USD) và đã tổ chức 112.024 lớp học cho trẻ em. Dù không sống ở vùng núi mỗi ngày, những con số này khiến tôi tin rằng những gì mình làm được nhiều hơn so với tưởng tượng".
Theo các video của Long trên tài khoản Douyin, nơi cô có nửa triệu người theo dõi, nữ giáo viên trẻ đi du học từ năm 16 tuổi, khi còn là học sinh cấp ba. Từ năm 2011, khi về nước vào các kỳ nghỉ hè, Long lại đi dạy ở các ngôi làng hẻo lánh. Cô cho biết cũng nhận quyên góp ở Mỹ nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo sống ở các khu vực miền núi xa xôi của Trung Quốc.
Long tốt nghiệp trường Colombia năm 2018 và thành lập tổ chức phi lợi nhận Kind Force để gửi các giáo viên ngắn và dài hạn tới những vùng nông thôn hẻo lánh. Cô cũng có một công ty với tên gọi tương tự, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và marketing. Long còn vướng tranh cãi thứ hai xoay quanh dự án cô phát động hồi tháng 4, trong đó tính phí 5.000 tệ (773 USD) mỗi người cho một chuyến đi tới vùng nông thôn Hồ Nam. Trong chuyến đi kéo dài 5 ngày này, tổ chức phi lợi nhuận của cô cử ứng viên dến dạy các em học sinh miền núi trong hai ngày và đi thăm những quận huyện gần đó trong ba ngày còn lại. Tổ chức của Long không có yêu cầu về ngưỡng học vấn với các ứng viên muốn tham gia chương trình. Cô cho biết mục đích của những chuyến đi này là đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng.
"Chúng tôi sẽ suy ngẫm về những sai lầm của mình một cách sâu sắc. Chúng tôi cũng biết ơn khi cuộc khủng hoảng này giúp mình nhận ra nhiều lỗ hổng trong hoạt động tổ chức. Chúng tôi sẽ chú ý hơn nữa tới vấn đề minh bạch thông tin trong tương lai", Long nói. "Tôi nghĩ cách cô ấy tổ chức cho mọi người về dạy ở các vùng quê, chẳng hạn đến nhiều địa điểm xung quanh hay nghỉ lại một thời gian ngắn, sẽ không được ủng hộ", một thành viên trên 163 bình luận.
"Tôi từng dạy học tại ngôi làng ở Quý Châu (một tỉnh nghèo đói ở phía tây nam Trung Quốc) trong một năm. Tôi biết rõ cuộc sống ở những vùng đó khó khăn ra sao. Làm cách nào mà Long lại trông thật trang nhã trong những video giao tiếp với trẻ em nông thôn như thế?", một người khác bình luận.
Theo SCMP, thiếu giáo viên là một trong những khó khăn lớn nhất cho hệ thống giáo dục nông thôn Trung Quốc. Trong hai thập kỷ qua, các nhà chức trách đã bố trí giáo viên từ thành phố về quê dạy học trong thời gian từ 2 tháng đến nhiều năm. Năm ngoái, Bộ Giáo dục Trung Quốc thông báo cử hơn 22.000 giáo viên tới hỗ trợ việc dạy học ở những khu vực nghèo đói năm học 2020-2021. Ngoài ra, nhiều tổ chức phi chính phủ cũng cử tình nguyện viên đến dạy học ở nông thôn.
Hướng Dương (Theo SCMP)