Sáng nay, người dân ở phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn còn bàng hoàng vì cái chết của chị Hạnh (28 tuổi), giáo viên một trường tiểu học ở quận Hoàng Mai. Người ra tay sát hại là Nguyễn Tiến Hoàng (31 tuổi). Nạn nhân bị tử vong khi đang mang thai đứa con thứ hai.
![]() |
Ngay đầu ngõ là tờ cáo phó của gia đình thông báo đám tang nạn nhân (dấu X). |
Một bà bán nước đầu ngõ nhà vợ chồng chị Hạnh cho biết, đầu giờ chiều ngày 8/3, mọi người đang nghỉ trưa bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người mẹ chồng. Sau đó, cả nhà hốt hoảng gọi xe cấp cứu. "Chiếc xe cứu thương đến nhưng không vào trong ngõ được, Hoàng bế vợ từ trong nhà ra ôtô. Tôi thấy cô ấy tay thõng xuống, da tái nhợt", bà này kể.
Lúc đầu, chưa hiểu chuyện gì, mọi người còn tưởng cô giáo trẻ bị cảm nên có người còn day day vào hai thái dương nạn nhân. Chị Hạnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng đã chết. Theo người dân sống trong khu, chị Hạnh và chồng ít xảy ra cãi cọ. Hai người có một đứa con mới hơn một tuổi và chị này đang mang thai đứa thứ hai.
Sau khi gây án, chiều cùng ngày, Hoàng đã đến cơ quan công an đầu thú. Lời khai ban đầu của gã này tại cảnh sát, nguyên nhân dẫn đến hành vi sát hại chị Hạnh là do anh ta ghen tuông vợ có quan hệ ngoại tình. Buổi trưa hôm qua, trong lúc cãi cọ, Hoàng đã bóp cổ khiến chị Hạnh tử vong.
* Tên người vợ đã thay đổi
Việt Dũng