![]() |
Thuận tại cơ quan điều tra. |
Rạng sáng ngày 25/1/2008, tại nhà anh Nguyễn Chí Hưng, 36 tuổi, ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ cháy lớn làm anh Hưng chết tại chỗ. Chị Hà, vợ anh Hưng, và con gái bị bỏng nặng rồi tử vong.
Phải 8 tháng sau, công an mới xác định được thủ phạm gây án có quan hệ gia đình với nạn nhân. Sau quá trình điều tra, ngày 30-31/12/2008, Công an Hà Nội đã bắt và khám nhà Nguyễn Thị Thuận, 33 tuổi, giáo viên một trường tiểu học tại Từ Liêm; Bùi Tiến Hà, 49 tuổi, quê ở Yên Bái và Hoàng Hải Tiệp, 29 tuổi, cùng quê với Hà, sinh viên tại chức trường Cao đẳng Du lịch.
Năm 2001, Thuận kết hôn với anh Nguyễn Chí Tuấn, em trai anh Hưng. Vợ chồng Thuận và gia đình anh Hưng mua hai mảnh đất liền nhau ở xóm Kho, Phú Mỹ, Mỹ Đình. Tháng 11/2007, anh Tuấn ly thân với vợ và đặt trụ sở công ty tại nhà anh trai còn Thuận xây dựng nhà ở mảnh đất cạnh đó.
Thấy chồng hàng ngày xuất hiện trước mặt, Thuận nảy sinh ý định trả thù những lần "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" trước đây. Cô ta nhờ Hà, người trông coi việc xây dựng công trình, đốt nhà anh Hưng.
|
Hà (trái) và Tiệp tại cơ quan điều tra. |
Để có thêm người giúp, Thuận và Hà nhờ Tiệp giúp với lời hứa cho anh này ở trọ không lấy tiền. Khoảng 3h sáng ngày 25/1/2008, Tiệp đổ xăng từ can 5 lít qua ống nhôm vào nhà anh Hưng, Hà châm mồi lửa ném vào. Do trong nhà có 3 xe máy nên khi bắt lửa, xe bùng cháy, thiêu rụi cả nhà anh Hưng. Thuận đưa cho Hà một điện thoại di động còn Tiệp được ở nhờ và nhận 500.000 đồng tiền công.
Chiều 5/1 vừa qua, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giam 4 tháng đối với Thuận, Hà và Tiệp để điều tra về hành vi giết người, hủy hoại tài sản.
Việt Dũng