![]() |
Hình chỉ mang tính minh họa. |
Theo các nhà hoạt động nhân quyền, sau khi bị kẻ đồi bại làm nhục, cô đã kết hôn. Chỉ vài tuần sau đám cưới, vợ chồng cô ra tòa vì cô gái phát hiện mình đã có bầu.
Cha của nạn nhân cũng bị phạt và cảnh cáo. Nếu gia đình này không nộp phạt, họ sẽ bị cả làng chỉ trích và mang tiếng ô nhục suốt đời. Tờ Daily Star của Bangladesh đưa tin, cô gái trên cảm thấy xấu hổ sau khi bị làm nhục nên đã không đệ đơn kiện.
Theo Telegraph, vụ việc này nổi lên sau khi nạn nhân có kết quả khám thai của bệnh viện. Các bậc cao niên trong làng đã đưa ra quyết định, cô sẽ bị cô lập tới khi nào gia đình đồng ý với hình phạt bị đánh. Kẻ đã cướp mất đời con gái của cô cũng bị phạt. Nạn nhân cho hay, người đó đã "hủy hoại" cuộc đời cô. "Tôi muốn sự công bằng", cô gái nói.
Bình Minh