
Chocolate không chỉ dành cho người mình thích mà còn tặng bạn bè, đồng nghiệp, cả bố, ông, anh em trong nhà, thậm chí cho chính bản thân. Ảnh minh họa.
Sống, học tập và làm việc 17 năm tại Nhật, chị Phương Thúy, ở thành phố Osaka, am hiểu văn hóa cũng như phong cách của người bản địa. Bản thân chị Thúy cũng đã kết hôn với một chàng trai Nhật sau thời gian yêu đương nên càng có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị trong cách sống của người dân ở xứ sở mặt trời mọc.
Lúc mới yêu, chị Thúy cũng lần đầu tự làm chocolate. Lần ấy, chocolate vị dâu bị cứng nhưng chàng vẫn đón nhận và ăn ngon lành. Sau này khi đã là người yêu, mặc dù đã tặng riêng trước, nhưng tới công ty, chị Thúy vẫn "phát" hết, riêng quà của chàng có hình vẽ trái tim ở mặt sau và ghi là Honmei Choko (chocolate bản mệnh).
Theo chị Thúy, Valentine ở Nhật hơi đặc biệt khi con gái tặng chocolate cho con trai. Ngược lại, ngày White day 14/3 con trai sẽ đáp lễ lại bằng quà tặng. Đây là một sự kiện khá lớn của năm ở Nhật. Sự kiện này, từ trẻ đi mẫu giáo tới học sinh, nhân viên công ty (kể cả các cô, bác, ông bà), cũng đều hưởng ứng. Chocolate không chỉ dành cho người mình thích mà còn tặng bạn bè, đồng nghiệp, cả bố, ông, anh em trong nhà, thậm chí cho chính bản thân.
Nếu tặng chocolate cho mọi người, các nàng sẽ "phát" đồng đều và chỉ cần một viên bé xíu cũng được vì chủ yếu là xã giao. Bé gái cùng mẹ làm tặng bố hay nói: "Sau này lớn lên con sẽ thành cô dâu của bố".
Với chàng, hầu như các nàng đều tự tay làm chocolate, trang trí hình trái tim rồi gói bọc cẩn thận. Các cô gái thường chờ sẵn lúc giờ tan trường hay tan giờ làm, dâng quà bằng hai tay và nói lời tỏ tình rồi cúi đầu chờ câu trả lời từ chàng. Nếu chưa muốn nhận được câu trả lời ngay hoặc sợ bị từ chối, nàng chỉ tặng quà và kèm theo bức thư để người ấy có thời gian suy nghĩ hoặc đợi ngày White Day chàng sẽ tỏ tình với mình.
"Có nàng tuyên bố không tặng ai cả, nhưng lúc ra về lại gặp riêng chàng và tặng, kèm câu nói: 'Chỉ có cậu là đặc biệt (nên mới có chocolate) thôi đấy nhé"', chị Thúy nói.
Để màn tỏ tình thành công, chị Thúy lưu ý các cô gái không nên tặng chàng chocolate cùng với những người khác. "Nhỡ khi mở ra, quà của người ấy đặc biệt hơn hẳn đồng nghiệp bên cạnh, kế hoạch tỏ tình của nàng sẽ bị bại lộ với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Chưa biết câu trả lời của chàng như thế nào nhưng đã bị mọi người xung quanh biết hết sẽ khiến nàng 'ngượng chín mặt' và coi như thất bại", chị Thúy khuyên.
Ở trường lớp là thế, đi làm công sở có công ty cấm yêu đương, tuy nhiên tình huống này chỉ là số ít. Trong lớp hay ở công ty, chàng nào đẹp trai chắc chắn sẽ được nhận nhiều quà từ phía các bạn nữ hâm mộ. Khi tặng chocolate, các nàng luôn kèm theo những lời nói khiến trái tim chàng rung động. Ví dụ như:
- Tớ thích cậu/Em thích anh
- Em muốn trở thành bạn gái của anh
- Mình thích cậu mất rồi! Có được không?
- Em thích anh, có được không?
- Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi
- Gặp nhau nhiều, dần dần tớ thấy thích cậu
- Em muốn ở cạnh anh nhiều hơn
- Tớ thích cậu. Hãy trở thành bạn trai của tớ
- Em thích anh. Hãy cho em trở thành bạn gái của anh
Nếu chưa phải người yêu, lúc nhận được chocolate, chàng mới biết nàng dành tình cảm cho mình. Khi đã yêu nhau rồi, nàng vẫn sẽ làm chocolate tặng chàng.
Hồi đi làm ở công ty, bộ phận chị Thúy có nhiều chị em gái nên phong trào tặng chocolate rất sôi nổi. Tới giờ nghỉ giải lao, chị em lần lượt đi phát chocolate cho các anh, các bác, các ông. Phát đến người nào cũng nói: "Chocolate tình cảm thực sự". Ai cũng hiểu chỉ là cho vui nên không mủi lòng với câu nói trên. Tới ngày White day, họ được nhận lại món quà như khăn mùi xoa, kem bôi tay, chocolate đắt tiền...
Hà Phương