Duyên quê ở Hà Nam. Chị đang theo học thạc sĩ một trường đại học ở Hà Nội. Cô gái trẻ sống với người anh trai ở xóm 1C, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm.
Chiều ngày 24/11, anh này gọi điện về nhưng không ai nghe máy nên đã nhờ bà hàng xóm đang kiểm tra. Qua khe cửa, bà này thấy có bóng người trong nhà tắm nhưng gọi nhiều lần không thấy ai trả lời.
Khi đó, bà hàng xóm kiểm tra khóa cửa, thấy bị chốt trong nên đoán có chuyện không lành. Một số người cùng xóm đã xúm lại phá cửa xông vào thì phát hiện Duyên đã treo cổ trong nhà tắm.
Kiểm tra túi áo của nạn nhân, có một bức thư với nội dung: “Bố mẹ, anh chị hãy tha thứ cho Duyên. Hãy đốt Duyên cùng những đồ vật liên quan. Con gái bất hiếu”. Trước khi tự tử, cô gái trẻ vừa làm đám ăn hỏi, chuẩn bị cưới.
Những người hàng xóm của chị Duyên cho biết, chị là người hiền lành, ngoan ngoãn, trước đó không có biểu hiện bất thường gì.
Công an trạm Nông Lâm, Từ Liêm đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng