Ngày 27/10, TAND Cấp cao tại TP HCM xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Amawasri (32 tuổi, quốc tịch Thái Lan) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Cô gái khai nhận, khoảng giữa năm 2014, cô quen biết Na (không rõ lai lịch). Người này thường rủ cô đi mua sắm, hứa xin việc làm và đưa cô đi du lịch.
Hai tháng sau, Na đưa cho Amawasri 1.100 USD cùng vé máy bay đi Brazil. Theo lịch trình, cô qua Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và ở lại Brazil trong thời gian 3 tuần. Thời gian ở đây, cô được người của Na đưa đón lo toàn bộ chi phí khách sạn, đi lại.
Ngày 25/9/2014, một người đàn ông da đen đến khách sạn đưa cho cô 2 hộp nhang cùng vé máy bay nói mang về Thái Lan cho Na. Nghi ngờ là hàng cấm, cô định mở ra xem nhưng người này cản lại nói đây là quà gửi cho Na.
Do đã nhận lời mang "quà" về cho Na, còn được hứa trả công 200.000 baht, Amawasri bỏ vào hành lý. Khi quá cảnh ở Việt Nam, cô bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý, phát hiện 2 hộp chứa 12 ống nhang có tẩm hơn 1,7 kg cocain.
Hồi tháng 3, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Amawasri mức án tử hình. Cô sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Vẻ mặt thất thần, để tóc che khuất khuôn mặt, Amawasri lặng lẽ trước tòa. Theo HĐXX, lượng ma túy bị cáo vận chuyển đặc biệt lớn, mức áp cấp sơ thẩm áp dụng là thỏa đáng nên tuyên y án tử hình.
Bình Nguyên