Năng động, học giỏi, Ngụy Hải An còn gây ấn tượng bằng lối nói chuyện thông minh, dí dỏm. |
Mái tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt tròn khiến Ngụy Hải An trông giống búp bê. Tác phong nhanh nhẹn, lối nói chuyện gần gũi, dí dỏm là đặc điểm nổi bật ở nữ sinh năm ba khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao (Học viện Ngoại giao). Giải thưởng Sao tháng Giêng được xem là đích đến cuối cùng của hầu hết những cá nhân hoạt động Đoàn. Với Hải An, cô nàng ngạc nhiên khi đón nhận tin vui được chọn trao giải thưởng này.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cô nàng 21 tuổi nắm giữ bảng thành tích học tập hoành tráng với 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa khối D của Học viện Ngoại giao với số điểm 26,5. An cho biết, con đường học hành của cô được chia thành nhiều giai đoạn.
Nếu cấp một An chăm chỉ như con ong, cấp hai "cày" cật lực vì lúc đó chẳng có nhiều mối quan tâm nào khác thì lên cấp ba, cô thay đổi cách học và "bớt chăm". Đại học là thời điểm An bắt đầu lao vào các hoạt động tình nguyện, trải nghiệm cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm. Bận rộn nhưng kết quả học tập của cô nàng luôn đứng đầu khoá với điểm tổng kết 8,5.
Lúc đầu, cựu nữ sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam muốn trở thành nhà báo nhưng sau đó lại mong thành nhà ngoại giao vì hâm mộ bà Tôn Nữ Thị Ninh. Ban đầu, bố cô phản đối vì lo lắng sẽ khó xin việc nhưng may nhờ mẹ ủng hộ nên Hải An thêm vững tin thi Học viện Ngoại giao.
An (thứ 2 từ trái sang) và các bạn chụp ảnh cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. |
Với thành tích học tập khá, An được bầu làm lớp trưởng, khóa trưởng. Ở cương vị này, An trở thành đầu mối thông tin giữa thầy cô và các bạn. Tại các sự kiện lớn như Hội nghị Bộ trưởng ASEAN, Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị thường niên của Ngân hàng phát triển châu Á ADB, Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80... An luôn cố gắng tham dự. Mỗi sự kiện là mỗi lần An học hỏi thêm kiến thức và rèn luyện mình.
"Em cùng các bạn trong đội tình nguyện chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày, 12h đêm mới về đến nhà, khoảng 3h sáng đã có mặt tại điểm tập trung để làm nhiệm vụ. Mệt mỏi nhưng đó là điều em muốn trải nghiệm", An nhớ lại những lần làm tình nguyện viên cho các sự kiện quốc tế.
Mỗi sự kiện, cô nàng được giao một vai trò khác nhau, lúc làm công việc của lễ tân khi lại có cơ hội tiếp xúc gần hơn với các chính khách. Lần nào cũng là dịp để cô thực hành tiếng Anh, kiến thức và nghi thức ngoại giao được học trong trường. Tích cực đi tình nguyện khiến An bị trừ điểm chuyên cần trên lớp hay đôi lúc phải nghỉ học, nhưng đổi lại cô nhận về mình nhiều điều bổ ích.
An (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm bạn trong một lần tham gia tình nguyện. |
Vẫn cách nói chuyện hăng say, An tâm sự: "Ở đại học chủ yếu là tự học. Nếu không học trên lớp em vẫn có thể về nhà đọc sách hay nhờ bạn bè giảng lại nhưng không tham gia các sự kiện thì thật đáng tiếc. Sự kiện đó qua đi, em không có cơ hội thứ hai để trải nghiệm".
Không muốn bị gọi là hot girl nhưng An vẫn liều mình đăng ký vào cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long) hay Gương mặt sinh viên Facelook sau khi được các bạn động viên "đi thi cho vui". Giành giải Miss ứng xử và là một trong 15 gương mặt Facelook song cô lớp trưởng xì tin cho rằng chút thành công đó có thể do may mắn.
An cho hay, có lẽ do hoạt động cùng nhóm bạn cũng học giỏi, xinh xắn và năng động nên cô không thấy mình có gì nổi bật. Cô bảo xung quanh còn nhiều người "đỉnh" hơn nhiều, chỉ là họ chưa được chú ý.
Không thích mặc váy, đi giày cao gót điệu đàng, với An giày vải và quần jean là tiện nhất. Lần đầu tiên tham dự một cuộc thi nhan sắc, An được trải nghiệm tất cả. Dù không có giải ở cuộc thi gương mặt sinh viên nhưng An vẫn thấy vui vì đã gây ấn tượng.
"Cuối cuộc thi, đạo diễn Thanh Hải nói thích với tiết mục hát mộc của em. Điều đó thôi cũng đủ khiến em vui sướng", Miss ứng xử phá lên cười.
Mơ ước sau này của An là trở thành nhà ngoại giao giỏi. |
Bước sang năm thứ ba và bắt đầu vào chuyên ngành, An bận rộn hơn với việc học trên trường. Không thể "tung hoành" hay "nhờ bạn giảng lại bài hộ" như hai năm trước, giờ là thời điểm cô tập trung cho học. Dù vậy, quỹ thời gian của cô luôn trong tình trạng không đủ. Hết giờ học, An tiếp tục tập luyện cùng nhóm nhảy hiphop.
Giải thích cho việc "không bỏ sót" hoạt động nào, Hải An bật mí: "Việc tham gia mang lại cho em sự trưởng thành, năng động đồng thời giúp em có hồ sơ 'đẹp' lúc đi xin việc hay xin học bổng du học. Em định ra trường sẽ đi làm khoảng 1-2 năm, sau đó sẽ nộp đơn đi học".
Khẳng định hiện tại chưa có bạn trai, cô nàng bỗng ngượng ngùng khi bất ngờ được cậu bạn ngồi bên cạnh mời... kẹo lạc. Khuôn mặt ửng đỏ càng khiến cô nàng gây sự chú ý của người xung quanh.
Bình Minh