Vicki chỉ nặng 25 kg vào năm 1999. Ảnh: The Sun. |
Vicki được khuyến cáo rằng, nếu không ăn, cô sẽ chỉ sống được vài ba ngày nữa. Đó là vào năm 1999, khi cô gái này 16 tuổi. Cô được đưa tới bệnh viện trong tình trạng gần chết, các cơ quan bắt đầu suy thoái. Thận của Vicki đang hỏng dần và tim không thể đập đúng nhịp.
Những bức ảnh gầy giơ xương của Vicki gân chấn động nước Anh. Vòng eo của cô chỉ có 39 cm, bằng vòng cổ của một người bình thường. Khi đó, bố mẹ Vicki rất tuyệt vọng, phải ra tòa đấu tranh giành quyền ép Vicki ăn. Họ mất khoảng 20.000 bảng phí tòa để giành chiến thắng và đưa con gái tới bệnh viện, ép ăn bằng chất lỏng thông qua một cái ống.
Vicki kể lại: "Đó là một quyết định khủng khiếp mà bố mẹ tôi phải làm. Họ biết điều này có thể bêu xấu con gái nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất để cứu sống tôi. Thời điểm đó, tôi không thể hiểu điều gì. Tôi không nghĩ mình sai và tôi ghét bố mẹ".
Vicki hạnh phúc vì có con. Cô đã nặng 57 kg. Ảnh: The Sun. |
Sau khi bị ép ăn, Vicki bắt đầu hồi sức và dần tăng cân. Năm 2000, cô được xuất viện. Giờ đây, sau 10 năm, cô gái siêu gầy thời nào đang hạnh phúc được trở thành mẹ. Vicki tâm sự: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể sinh con vì căn bệnh biếng ăn. Khi cơ thể bị suy kiệt như thế, rất khó có thể thụ thai, thậm chí sau khi đã hồi phục. Tôi là một y tá và rất thích trẻ con. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể trở thành mẹ. Bởi vậy, tôi rất vui sướng khi mang bầu. Tôi khá lo lắng về việc ăn nhiều hơn nhưng tôi biết mình phải làm điều đó vì em bé".
Vicki chọn bệnh viện Stepping Hill để sinh con, nơi 11 năm trước cô suýt chết vì gầy yếu.
Hoài Vũ