Hơn 7 năm trước, Thu Hiền vừa tốt nghiệp Cao đẳng và trong lúc đang bỡ ngỡ trước nhiều ngã rẽ cuộc đời, cô quen chàng trai Hàn Quốc, Jang Huyn Chul, qua lời giới thiệu của bạn bè. Năm đó, Huyn Chul sang Việt Nam làm việc. Khi gặp Hiền, anh ấn tượng trước nụ cười rạng rỡ của cô gái Việt và đem lòng yêu từ ngay lần gặp đầu tiên.
Ban đầu, Hiền khá ngại ngần khi Huyn Chul là người Hàn Quốc. Vốn tiếng Hàn của cô hạn chế nên mỗi lần nói chuyện, cô đều gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, qua cách cư xử của Huyn Chul, Hiền cảm nhận được rằng anh là một người đàn ông tốt và chân thành. Cuối cùng, vượt qua rào cản ngôn ngữ, Hiền và Huyn Chul cũng trở thành một đôi. Họ làm đám cưới sau 6 tháng yêu.
Sau lễ cưới, Hiền và ông xã ở lại Việt Nam một năm rồi lên đường sang Hàn sinh sống. Ngày đầu đặt chân tới một đất nước xa lạ mà trước đây chỉ được biết qua sách báo và phim ảnh, Hiền bị choáng ngợp. Cô phải tự làm quen với mọi thứ, từ ăn ở đến đi lại trong khi vốn tiếng Hàn ít ỏi, tiếng Anh lại hạn chế.
3 tháng sau, vì không muốn bản thân bị ì trệ quá lâu, Hiền nộp hồ sơ vào học tại trường Đại học Hansung. Cô học tiếng Hàn một năm rồi chuyển tiếp sang học chuyên ngành ở trường. Cùng thời gian này, Hiền mang bầu cô con gái đầu lòng. Chuỗi ngày vừa vất vả vượt qua những cơn ốm nghén nặng vừa đi học và mọi thứ vẫn hoàn toàn lạ lẫm, có thể nói là một thử thách lớn với Hiền khi ấy.
"Chồng tôi là một người đàn ông chuẩn Hàn, yêu vợ thương con, chăm sóc hai mẹ con chu đáo. Công việc của anh rất bận, lúc nào cũng đặt tinh thần trách nhiệm lên đầu nhưng mỗi khi về tới nhà, anh đều xắn tay áo lên phụ giúp tôi việc nhà, từ chăm con đến giặt giũ quần áo", Hiền kể.
Từ khi còn đi học, Hiền đã xác định tuyệt đối không cho phép mình dựa dẫm hoàn toàn vào chồng, cho dù thu nhập của anh có thể lo cho hai mẹ con một cuộc sống đầy đủ. Hiền tìm được công việc đầu tiên sau khi nhập học tại trường Hansung không lâu. Cô tình cờ biết được các giáo viên trong trường hay phải dịch tài liệu nên mạnh dạn ngỏ ý xin làm. Tiền công cho mỗi bản dịch là 50.000 - 100.000 won (tương đương với 1 - 2 triệu đồng), trong khi đó Hiền lại có thêm cơ hội rèn luyện thêm tiếng Hàn.
Năm 2011, Hiền sinh con gái. Sau khi sinh con, Hiền bắt đầu nghĩ tới những kế hoạch xa hơn, cô cảm thấy mình đặc biệt có hứng thú trong việc kinh doanh. Cùng thời điểm này, Hiền được một người bạn giới thiệu cho công việc trở thành nhà phân phối cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn. Năm 2012, Hiền tốt nghiệp Đại học Hansung, thời gian rảnh nhiều hơn nên cô mạnh dạn xin làm và tìm đơn vị vận chuyển uy tín để mở rộng mạng lưới phân phối sang Việt Nam.
Lúc bấy giờ, trong nước đang rộ lên cơn sốt dùng mỹ phẩm Hàn do ảnh hưởng từ những bộ phim truyền hình nổi tiếng, các cơ sở chuyên bán đồ Hàn Quốc đang ăn nên làm ra, luôn trong tình trạng "cháy hàng". Nhận ra cơ hội dành cho mình, Hiền nhờ cậy người thân và bạn bè tích cực giới thiệu về các sản phẩm do mình phân phối.
Ban đầu, do lượng vốn ít nên số hàng Hiền nhập vào chỉ nhỏ giọt, thường tập trung vào những sản phẩm đang ăn khách và bán lẻ. Đôi khi, chỉ một vài thỏi son hay hộp phấn, cô cũng tư vấn cho khách rất lâu. Sau dần, vốn tích lũy được nhiều hơn, Hiền dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về các dòng mỹ phẩm uy tín được dự báo sẽ đón đầu thị trường và nhập với số lượng lớn. Vài lần "ém" được mẻ hàng lớn và tung ra bán đúng lúc, Hiền có được một khoản kha khá.
Khi đang kinh doanh mỹ phẩm, Hiền lại nảy ra ý định mở thêm một quán cà phê cây xanh ở Hàn để vừa tận dụng thời gian rảnh rỗi vừa có thêm thu nhập. Hiền cùng chồng tìm kiếm mặt bằng, thương lượng về giá thuê và mua các vật dụng cần thiết cho quán. Vì muốn có đồ tốt để dùng được lâu dài và hợp ý mình, Hiền chọn mua đồ mới với giá cả vừa phải, địa điểm cũng không cần quá rộng nhưng phải gần khu dân cư đông đúc, bố trí hợp lý để tận dụng tối đa không gian vì nhà đất ở thủ đô Seoul vô cùng đắt đỏ.
Nhờ phong cách trang trí xinh xắn, ấn tượng và đồ uống đa dạng, quán cà phê của Hiền ngày càng đông khách, mỗi giờ nghỉ trưa và chiều tối luôn kín bàn. Làm song song hai việc, Hiền vừa có thu nhập ổn định mà vẫn có thời gian buổi tối dành cho con. Cô con gái đầu lòng của Hiền và ông xã Huyn Chul tên là Jang Yun Seo, năm nay lên 6 tuổi, xinh xắn và đáng yêu. Cách đây 2 năm, cô bé mang hai dòng màu Hàn - Việt này từng nổi tiếng cộng đồng mạng với video đóng vai người phiên dịch tiếng Việt Nam và Hàn Quốc cho bố mẹ.
Cô bé lai Việt - Hàn làm phiên dịch cho bố mẹ
Vì muốn con gái không lạ lẫm với quê hương của bố mẹ, Hiền và ông xã Huyn Chul thống nhất sẽ dạy con hai ngôn ngữ. Ngoài việc dạy cho cô bé tiếng Việt từ năm một tuổi, cả nhà có một quy tắc ngầm rằng khi ở cạnh bố, Yun Seo sẽ nói tiếng Hàn, còn khi bên mẹ, cô bé sẽ nói tiếng Việt. Ngoài ra, bố mẹ luôn bày trò chơi phiên dịch để khuyến khích con có niềm vui học chữ.
"Người Hàn đa phần khá bảo thủ, họ cho rằng phụ nữ Việt chọn lấy chồng Hàn vì tiền mà không thấy là các cô dâu Việt rất chăm chỉ, chăm sóc chồng con cực kỳ chu đáo. Tôi không muốn an phận như đa phần các mẹ bỉm sữa người Hàn, hàng ngày xin chồng tiền tiêu. Tôi muốn tự lập để chứng tỏ với người Hàn rằng phụ nữ Việt Nam không ham tiền mà rất giỏi giang, chỉ cần cho họ cơ hội thì họ nhất định sẽ làm được", Hiền tâm sự.
Quế Ly