Sáng nay, 25/5, trung úy Trần Quang Huy và thượng sĩ Nguyễn Văn Dư, thuộc Đội cảnh sát giao thông số 5 Công an Hà Nội, đứng chốt tại phía Bắc cầu Chương Dương. Hai anh phát hiện cô gái chạy bộ hướng về khu vực quận Hoàn Kiếm với vẻ mặt buồn rầu. Mặc cho xe cộ trên cầu khá đông nhưng cô này vẫn vừa chạy vừa ôm mặt khóc. Ngay lúc đó, trung úy Huy và đồng nghiệp thấy dấu hiệu bất ổn nên đã chia làm hai hướng để tiếp cận cô gái.
![]() |
Cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 5 trong buổi nhận bằng khen từ lãnh đạo công an thành phố. |
Hai cảnh sát cũng dùng còi để báo cho mọi người tham gia giao thông biết. Trong lúc đó, cô gái chạy đến trụ cầu số 9, bất ngờ nhoài người ra lan can để nhảy xuống sông Hồng. Trung úy Huy và thượng sĩ Dư đã ập đến, giữ được cô lại.
Các anh vừa làm nhiệm vụ ngăn không cho người hiếu kỳ tụ tập đông gây ùn tắc, vừa đưa cô gái về công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Cô này được xác định là Hiền, 18 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Hiền nức nở cho biết vì buồn chuyện tình cảm nên định quyên sinh bằng cách nhảy từ lan can cầu cách mặt nước 20m.
Hoàng Việt