Ngày 18/4, Dai Wanyue, cô gái quê tỉnh Hồ Bắc từng khiến nhiều người lo lắng do bị bỏng tới 95%, thu hút sự chú ý khi đăng một đoạn video lên mạng xã hội thông báo vừa đính hôn.
"Số phận thật kì diệu. Chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm", Wanyue vừa nói vừa giơ tấm thẻ căn cước của họ lên trước ống kính. Cả cô và vịhôn phu đều sinh ngày 17/5/1999. "Xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi".
Không có nhiều thông tin về chồng sắp cưới của Dai Wanyue, ngoài việc anh tên Zhu Shiyu, quê ở tỉnh Giang Tô.

Dai Wanyue và chồng trong lễ đính hôn hôm 18/4. Ảnh: Weibo
Dai là một blogger và nhiếp ảnh gia về đồ nội thất gia đình, hiện sống ở tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Biến cố ập đến năm 2006, khi cô mới 7 tuổi. Thấy mẹ mang thai, vất vả khi nấu ăn, Dai đã đề nghị giúp mẹ nhóm lửa. Không may, một vụ cháy xảy ra, bao trùm cả căn bếp. Mẹ Dai đang rửa rau bên ngoài thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của con. Bất chấp nguy hiểm, người mẹ lao vào, bế con gái chạy thẳng đến ao làng. Lúc này, toàn bộ da trên người Dai đã bong ra. Khi được đưa tới bệnh viện, cô bị bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể.
Sau khi truyền thông đưa tin, nhiều người đã thương xót, ủng hộ tiền giúp đỡ gia đình Dai. Cô được phẫu thuật chỉ sau vài ngày. Được cứu sống sau vụ cháy kinh hoàng, nhưng Dai bị bỏng 95% cơ thể, phải cắt bỏ toàn bộ ngón tay, trừ ngón cái bên trái.
Dù vậy, 9X vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày. Cô dần học lại các kỹ năng để có thể tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống hàng ngày như ăn uống và tắm rửa. "Tôi luôn nhủ mình phải học cách sống như một người bình thường và không làm phiền người khác", cô nói.
Bố Dai dù rất thương con, luôn động viên cô phải kiên cường, tự chủ hơn trong cuộc sống. Năm 2009, sau hơn hai năm bị bỏng và nỗ lực phục hồi, Dai quay lại trường học. Năm 2019, Dai nhận được thông báo trúng tuyển vào chuyên ngành hoạt hình của lớp tự học Đại học Công nghệ Vũ Hán.
Cách đây hai năm, Dai Wanyue trở thành nhà thiết kế nội thất, nhưng cô vừa quyết định nghỉ việc, tái tạo lại ngôi nhà cũ và trở thành một blogger nội trợ.
Cô cho biết: "Mọi người đều có quyền sống theo cách họ lựa chọn và đạt được vinh quang".
Từ khi chuyển nghề làm blogger tại nhà, Dai nhận được 20 - 30 đơn hàng hợp tác kinh doanh mỗi tháng, với thu nhập tầm 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng). "Trước đây, tôi không dám nhìn thẳng vào máy ảnh. Bây giờ tôi biết mình cũng có quyền đứng dưới ánh nắng mặt trời và thể hiện cái tôi độc đáo", cô nói.
Nhiều người ngưỡng mộ và gửi lời chúc tốt đẹp tới Dai sau khi biết tin cô đã tìm được người đàn ông của cuộc đời. "Hy vọng hai người sẽ luôn hạnh phúc và sống bên nhau cho đến đầu bạc răng long", một người bình luận. "Cô ấy thật mạnh mẽ. Nếu tôi ở vị trí của cô ấy, tôi đã đầu hàng số phận rồi"", một người khác nói.
Hướng Dương (Theo Ifeng, Jiupai News)