>> Thiếu nữ Việt 21 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ
![]() |
Sau hơn hai thập kỷ mất tích, chị Hà giờ đã về đoàn tụ cùng người thân và tìm được hạnh phúc mới. Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp. |
Ngay sau lễ cưới ở Hải Dương, vợ chồng chị Hà lại khăn gói lên Hà Nội lo công việc. Sắp tới, chị và chồng, anh Hân, sẽ lên ở nhờ nhà bà ngoại ở Khâm Thiên để xin việc. Chia sẻ về đám cưới vừa qua, anh chị không khỏi xúc động.
"Trước khi làm đám cưới ở quê, chúng tôi cũng có buổi ra mắt họ hàng và người thân của Hà ở Hà Nội hôm 12/7. Hôm ấy dưới Hải Dương chúng tôi có 20 người lên dự", anh Hân cho biết.
Dù đã có hai con với người chồng ở Trung Quốc nhưng đây là lần đầu tiên chị Hà được làm cô dâu. Nhớ lại khoảnh khắc trông thấy vợ hạnh phúc và xúc động trong ngày cưới, anh Hân chia sẻ: "Cô ấy phấn khởi và không kìm được nước mắt khi khoác lên mình váy cưới. Sau hơn hai thập kỷ, cuối cùng cô ấy cũng trở về được với người thân và nhờ duyên số mà giờ đây chúng tôi thành vợ chồng".
Hiện tại đã trở về đoàn tụ với người thân và tìm được hạnh phúc mới, chị Hà và anh Hân vẫn không quên những ngày tháng cùng nhau vượt hành trình kinh hoàng từ Quảng Đông về Việt Nam. Gặp và quen nhau khi còn ở Trung Quốc, anh Hân cảm thương cho số phận, hoàn cảnh của chị Hà. Hai người sau đó đã tìm đến nhau để dựa vào nhau trong những ngày sống xa quê hương.
![]() |
Ngôi nhà ở Hải Dương của chị Hà và anh Hân. |
"Người ta ngã thì mình nâng, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Mình thương người thì sẽ có người khác thương lại mình. Hợp duyên hợp số thì chúng tôi về làm vợ chồng", anh Hân vui vẻ tâm sự.
Từ ngày trốn thoát trở về, căn nhà nhỏ của anh chị Hà - Hân ở Hải Dương luôn tấp nập người đến hỏi thăm, động viên. Không ít gia đình có con mất tích hoặc bị lừa bán sang Trung Quốc cũng mang ảnh người thân tới nhờ chị Hà giúp. Tuy nhiên những bức ảnh đều chụp khá lâu nên theo anh Hân, việc tìm lại không dễ.
Trốn về nước thành công nhưng đến giờ chị Hà vẫn day dứt vì không mang theo hai con về cùng được. Biết vậy, anh Hân dự định sẽ sang lại vùng Quảng Đông để tìm hai cháu. Theo anh Hân, lần trở lại tới đây, anh sẽ đến vùng khác rồi lần theo địa chỉ và nhờ bạn bè bên đó tìm giúp.
"Gặp được, tôi sẽ thuyết phục hai cháu về Việt Nam. Nếu chúng đồng ý về là điều tốt còn nếu không cũng đành chịu. Nhìn thấy mẹ con cô ấy đoàn tụ là niềm hạnh phúc của tôi", anh Hân cho hay.
Hà Phương