Bà mẹ hai con Laura Wright, sống ở thị trấn Devon (Anh), hạnh phúc khi chia sẻ về cuộc hôn nhân với người chồng là tài xế xe buýt. Hơn vợ 37 tuổi, ông Steve Churchward chẳng những không tỏ ra già nua mà nồng nhiệt khi yêu và mạnh mẽ trong đời sống tình dục. Laura nhận xét ông xã là người cha dượng dịu dàng, luôn coi lũ trẻ của cô như con ruột. Dù thỉnh thoảng phiền lòng bởi ánh nhìn soi mói của người khác nhưng bà mẹ hai con vẫn khẳng định mối quan hệ với Steve là đúng đắn và cảm ơn ông đã dạy cô ý nghĩa thực sự của tình yêu.
Cặp "đũa lệch" nhiều lần gặp nhau khi Laura đưa con trai 6 tuổi đi nhà trẻ trên xe buýt do Steve lái. Nhưng phải đến khi người đàn ông 62 tuổi nói lời chào và xin địa chỉ Facebook để kết bạn, mối quan hệ của họ mới thực sự bắt đầu. Ấn tượng đầu tiên của Laura về Steve không mấy thiện cảm. Trong mắt cô, đó là người đàn ông đầu hói, làn da nhăn nheo và có cái bụng bia. "Anh ấy không hấp dẫn và không phải mẫu đàn ông tôi thích", Laura nói. Tuy nhiên cô vẫn vui vẻ nhận lời kết bạn và có những cuộc trò chuyện sau đó với người đàn ông lớn tuổi.
Những lần nói chuyện trực tuyến giúp Laura nhận ra Steve là người tốt bụng, hào phóng và đáng yêu. Hai ngày sau, họ có buổi hẹn đầu tiên tại vườn sau nhà Laura, cùng thưởng thức vài món đồ uống. "Đã có một giai đoạn rực rỡ ngắn ngủi mặc dù lúc đầu chúng tôi chỉ là bạn. Tôi phát hiện ra Steve khi ấy 59 tuổi và có ba đứa con đều đã hơn tôi những 5 tuổi", Laura nói. Cô thừa nhận tuổi tác không phải vấn đề nhưng không chắc chắn về việc muốn phát triển tình cảm với Steve.
Sau đó, Laura trông thấy Steve mỗi ngày khi ông lái xe buýt tới đón bọn trẻ đi học. Chúng luôn mỉm cười, vẫy tay và gọi ông là "người đàn ông xe buýt". Trong vài tuần chính thức hẹn hò, mối quan hệ của Laura và Steve phát triển nhanh chóng. Người đàn ông lớn tuổi chủ động nấu bữa tối cho bọn trẻ và chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng để chúng đến trường.
"Anh ấy đối xử với chúng như con ruột của mình. Braydon (con trai lớn của Laura) thậm chí còn gọi Steve là bố", người mẹ 25 tuổi tâm sự.
Laura cân nhắc hồi lâu mới quyết định chia sẻ về Steve với bố mẹ. "Steve lớn hơn bố tôi tới 10 tuổi nên tôi lo sợ chuyện này sẽ khiến họ buồn", cô bảo. Tuy nhiên, khi Laura bày tỏ rằng cô yêu Steve, bố mẹ cô rất ủng hộ. Tháng 11/2015, cặp "đũa lệch" chính thức về một nhà.
Sự chênh lệch tuổi tác đôi khi khiến mọi người hiểu lầm Steve là bố của Laura. Một lần khi ông đi siêu thị cùng Braydon, nhân viên thu ngân đã nhận xét: "Cháu của ông rất ngoan". Con trai lớn của Laura tỏ ra không hài lòng với điều đó. Bé trả lời: "Ông ấy là bố cháu".
Cặp vợ chồng lệch tuổi thường xuyên bắt gặp những ánh nhìn soi mói khi nắm tay dạo phố. Khi tới quán rượu, họ thậm chí bị trêu đùa khiếm nhã bởi gã đàn ông say xỉn ghé tai Laura thì thầm: "Em làm gì với ông già đó?". Bất chấp dư luận, mùa Giáng sinh năm 2017, Steve đã cầu hôn Laura. "Đây là điều bất ngờ lớn nhất. Hiện chúng tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới và gần như không thể chờ đợi ngày chính thức trở thành một gia đình", người vợ trẻ bày tỏ.
Nói về tương lai, Laura tiết lộ cô và Steve sẽ không sinh thêm con. "Chúng tôi đã có 5 đứa con và như thế là đủ", cô nói. Về phía Steve, anh kể từ lần đầu gặp Laura đã thấy cô tuyệt vời và lập tức nắm bắt cơ hội chinh phục. Tuổi tác với Steve không phải chuyện quan trọng và anh không quan tâm tới những bình luận ác ý, chỉ muốn sống vui vẻ bên vợ và các con.
Theo The Sun