Ban đầu, người phụ nữ quốc tịch Madagascar kiên quyết phủ nhận liên quan đến đứa bé. Cô này là hành khách trên chuyến bay từ quê nhà tới sân bay quốc tế Sir Seewoosagur Ramgoolam ở Mauritius hôm 1/1. Các quan chức sân bay chỉ phát hiện ra đứa trẻ sau khi tiến hành quy trình kiểm tra cabin như thường lệ.
Sau khi được tìm thấy, bé trai đã được chuyển đến bệnh viện công để điều trị. Trong khi đó, nữ hành khách cũng được đưa đi kiểm tra y tế để xem liệu có phải vừa sinh nở hay không. Kết quả xác nhận đúng là người phụ nữ vừa sinh em bé. Cảnh sát Mauritius đã cắt cử người canh chừng trong thời gian cô này nằm viện.
Hiện cả người phụ nữ và em bé đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Người phụ nữ đến Mauritius với giấy phép lao động hai năm. Tuy nhiên, cô sẽ bị thẩm vấn khi xuất viện và bị buộc tội bỏ rơi trẻ sơ sinh.

Nhà vệ sinh thông thường trên máy bay. Ảnh: Alamy
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một em bé sinh non được phát hiện vẫn còn sống khi đang chuẩn bị được đưa đi chôn cất. Giám đốc nhà tang lễ ở thành phố Ariquemes, bang Rondonia, Brazil là người đã phát hiện tim của em bé vẫn còn đập.
Trước đó, người mẹ 18 tuổi của em bé được đưa vào viện hôm 27/12/2021. Theo truyền thông địa phương, sản phụ không hề biết bản thân mang thai và tìm đến bệnh viện sau khi thấy đau bụng dữ dội. Tuy nhiên, cô đến bệnh viện hai lần thì đều bị bệnh viện cho về cả hai lần vì họ cho rằng cô không có thai. Khi ở nhà, cơn đau tăng lên và cô gái trẻ đã sinh con khi không có nhân viên y tế nào giúp đỡ. Em bé được sinh ra vào tháng thứ năm của thai kỳ, nặng chỉ 1 kg và bị các bác sĩ kết luận đã qua đời khi đến bệnh viện.
Tùng Anh (Theo Mirror)