"Tôi có một tuổi thơ không trọn vẹn và không muốn các em phải chịu khổ như tôi từng chịu", Fengfeng nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, theo 163.
Năm 2024, cha của Fengfeng mất vì ung thư trực tràng. Trước đó, cha mẹ ly hôn, mẹ rời khỏi nhà và cắt đứt liên lạc. Cô gái 20 tuổi buộc phải bỏ học để nuôi ba em, hai trai, một gái đang tuổi đi học.
Fengfeng trở thành người lớn duy nhất trong nhà. Cô sắp xếp lại cuộc sống của cả 4 chị em, đưa các em vào nề nếp học hành, ăn uống, sinh hoạt. Fengfeng cho biết cô dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng, chở các em đi học, rồi mới bắt đầu công việc. Buổi tối, sau khi hoàn thành các đơn hàng, cô trở về nhà tiếp tục nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, kèm học cho em.
Fengfeng, 20 tuổi, một mình chăm sóc ba đứa em nhỏ khi mẹ bỏ đi, bố qua đời. Video: The Paper
Theo The Paper, mỗi ngày cô đạp xe hơn 20 km từ nơi ở đến huyện Thục Dương để giao đồ ăn. Công việc vất vả, đôi khi phải làm xuyên trưa dưới nắng gắt hoặc trời mưa nhưng giúp cô kiếm được hơn 3.000 NDT mỗi tháng. Ngoài thu nhập từ việc giao hàng, cô còn nhận được hơn 2.000 NDT trợ cấp sinh hoạt hàng tháng từ chính quyền địa phương. Cuộc sống lặp đi lặp lại nhưng chưa bao giờ khiến cô than vãn. "Tôi không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái nhưng tôi phải vừa làm một người cha nghiêm khắc, vừa phải là người mẹ dịu dàng", cô nói.
Fengfeng kể từng gọi cho mẹ, mong nhận được chút hỗ trợ tài chính hoặc ít nhất một lời động viên nhưng bị mẹ từ chối. Dù tổn thương, cô cho biết vẫn quyết tâm không để các em lâm vào cảnh thiếu thốn tình cảm và vật chất.
Câu chuyện của Fengfeng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Phần lớn người đọc bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực và trái tim đầy yêu thương của cô gái trẻ. "Tôi đã khóc khi xem câu chuyện này. Cô ấy xứng đáng được gọi là người hùng thầm lặng", một người bình luận. Một số người đề nghị hỗ trợ vật chất cho Fengfeng và các em, đồng thời kêu gọi các tổ chức xã hội, trường học hoặc doanh nghiệp địa phương vào cuộc, giúp đỡ cô gái có thêm cơ hội học tập hoặc chuyển sang công việc ổn định hơn.

Fengfeng (phải) nhận được hỗ trợ từ một blogger hôm 27/5. Ảnh: QQ
Phạm Linh (Theo The Paper, 163)