![]() |
Ái Quyên chỉ cao 0,9m. Ảnh: Sina. |
Ái Quyên sinh ngày 16/12/1991, ở Hán Xuyên, Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo lời kể của bố cô, từ khi sinh ra cô đã rất yếu. Sau 4 tuổi, Ái Quyên không cao hơn nữa. Khi đến tuổi đi học, cô vẫn nhỏ bé như đứa trẻ lên 3.
Theo Sina, 6 tuổi, Ái Quyên được bố đưa đi điều trị ở bệnh viện Vũ Hán. Cô bé bị thiếu máu nhưng gia đình không đủ tiền, việc điều trị phải ngừng lại. Cho đến giờ, cô vẫn chỉ quanh quẩn trong nhà trên chiếc giường nhỏ bé, cô đơn nhìn trời đất. Cô thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân. Cô gái đáng thương không đi học, chỉ biết viết tên mình và mọi người trong gia đình. Vì gia đình khó khăn, bố mẹ không có tiền đưa cô đi kiểm tra, chữa trị thường xuyên.
Năm nay, Ái Quyên bị đau trở lại và suốt đêm không ngủ nổi. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cô bị suy giảm tuyến giáp và chứng vẹo xương sống. Ái Quyên cần phải kiểm tra nhiều hơn với viện phí rất lớn. Không có tiền điều trị nên gia đình cô mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của những người hảo tâm.
Hoài Vũ