![]() |
Trần Thanh Lan và chồng - Ha Jang Su - trong ngày cưới (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp). |
Nhà của cô gái xấu số Trần Thanh Lan nằm ở đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Căn nhà cũ nát, ẩm thấp, rộng chừng 10 m2, nằm khuất giữa những dãy nhà cao tầng, cửa im ỉm khóa.
Một bà cụ tóc bạc trắng, lê từng bước nặng nhọc, tự giới thiệu là Phạm Thị Huyện (83 tuổi), bà ngoại của Lan. Theo lời kể của bà, cách đây 23 năm, sau khi có một đứa con trai, người phụ nữ 26 tuổi tên Huỳnh Kim Anh, con gái bà Huyện, chia tay chồng rồi se duyên cùng một thanh niên ở Hậu Giang. Một thời gian sau, bà Anh mang thai, chồng bà bỏ nhà đi tìm hạnh phúc khác. Sau khi sinh Trần Thanh Lan, gia đình bà Anh phải sống nhờ ở căn nhà của người dì thương tình cho mượn.
Hằng ngày, mẹ Lan nướng bánh bò đi bán khắp nơi để kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn. Thấy mẹ quá vất vả, cô bé Lan đã tự nguyện nghỉ học (lớp 6) để cùng mẹ đội thúng bánh bò ra chợ Cái Răng bán. Cứ thế, Lan lớn lên giữa khó nhọc, càng lớn càng xinh đẹp.
Tháng 9/2007, qua môi giới, Lan kết hôn với Ha Jang Su (35 tuổi, người Hàn Quốc). Đám cưới được tổ chức ở TP HCM. Lúc cử hành hôn lễ, 2 người phụ nữ mai mối (tên là Nga và Ngân) đưa cho mẹ Lan một phong bì bên trong có 3,2 triệu đồng, gọi là “tiền cưới”. Trừ đi 1,2 triệu đồng tiền thuê xe đi từ Cần Thơ lên TP HCM, gia đình Lan còn đúng 2 triệu đồng.
Xong đám cưới, chú rể Ha Jang Su cũng về Cần Thơ thăm nhà vợ. Tuy nhiên, ngồi chưa nóng chỗ, chàng rể Hàn liền đón taxi về TP HCM. Ngày 11/1, Lan xuất cảnh, theo chồng sang Hàn Quốc. Lúc ra sân bay, Lan còn gọi điện thoại cho mẹ và hứa sẽ cố gắng dành dụm tiền gửi về cất nhà mới.
Sang nhà chồng được vài ngày, Lan gọi điện về cho mẹ, khóc nhiều và bảo rằng rất nhớ nhà. Những ngày sau đó, không thấy Lan gọi về, bà Anh lo lắng gọi sang nhưng chỉ có Ha Jang Su tiếp điện thoại, nói toàn tiếng Hàn rồi cúp máy. Đến đêm giao thừa Tết Mậu Tý (6/2), gia đình bà Anh nhận hung tin từ Hàn Quốc báo về rằng Lan đã nhảy lầu tự tử. Bà Huyện không tin, bởi theo bà, Lan không bao giờ dám làm chuyện đó, bởi cô rất ngoan hiền và... nhát gan.
Kể từ cái đêm nhận được tin dữ đến nay, mẹ Lan đã liên hệ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM nhờ can thiệp, làm rõ nguyên nhân về cái chết của Lan. Những người mai mối thì chỉ gọi điện thoại, hứa sẽ đem hài cốt Lan về nước...
Chiều 14/2, bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lê Bình, cho rằng bản thân bà và hội không hề hay biết chuyện Lan lấy chồng Hàn Quốc, đến khi hay tin Lan tự tử thì mới vỡ lẽ. Bà Tám cho biết: “Sáng 14/2, tôi và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã đến chia buồn với gia đình Lan. Đến nhưng không gặp bà Anh, bà Huyện nên chúng tôi cũng rất nóng lòng muốn biết nguyên nhân cái chết đau lòng của Lan”. Cũng theo bà Tám, trong ngày hôm nay, hội sẽ họp để bàn kế hoạch vận động hỗ trợ cho gia đình Lan. |
(Theo Người Lao Động)